Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 10/07/2012

“Cháo rìu” bánh quy

Hôm trước, được bác hàng xóm cho nửa quả dứa chín mềm nên phải nấu thành mứt vì nhà không ai ăn dứa ngoài mẹ.

Nấu xong chảo mứt, nảy ra ý đồ làm bánh quy. Tiện lúc trộn bột, chợt muốn làm nhân caramel hạnh nhân nên nấu một nồi caramel, chỉ để vét nồi!  Sau cùng, mấy khay bánh đã được ra lò. Đầu tiên là nhân caramel hạnh nhân.

Rồi lần lượt 3 loại nhân cùng lên đĩa: mứt dứa dẻo, cherry, caramel hạnh nhân

Hai mẹ con ngồi đóng túi, mẹ đóng còn con thì quậy

Cuối cùng em cũng phải có vài chiếc bỏ vào giỏ xách chơi

“Nồi cháo rìu” đến đây vừa nấu xong. Vẫn còn rất nhiều mứt dứa dẻo!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 685 other followers

%d bloggers like this: