Vì lý do bất khả kháng, bài thông báo kết quả danh sách nhận quà nhân dịp kỷ niệm 6 năm bếp Rùa bị đưa lên muộn. Mong mọi người thông cảm.
“Nhân vật” nhấn nút “Enter” chọn người may mắn năm nay là LL, cũng “nhân dịp” năm nay “người ta” tròn tuổi tôi. (Năm sau hẹn nhờ Lạc Sing và năm sau nữa là đến lượt nhóc nhà cô chú Vy Khoa-Anatomysu đấy nhé!)
Vào nội dung chính, kết quả được lấy từ trang web chọn ngẫu nhiên random.org. Số người tham gia comment là 238 người.
Con số may mắn là 142.

Chủ nhân của comment số 142 là bác Axel, cũng là một trong những người bạn thân thiết của bếp Rùa.

Phần “quà” của năm nay là một bộ thìa nhỏ và set thìa nĩa dùng trong việc serve đồ tráng miệng. Vì chiếc hộp to quá mà cần phải gửi đồ gọn gàng nhờ người mang giúp nên mẹ Rùa phải gỡ bỏ hộp để gói lại.


Ngoài bộ thìa nĩa trên, còn có set bình và tách trà của nhà thiết kế nổi tiếng Shinzi Katoh (Một trong hai bộ hình heo hoặc thỏ – vì gửi từ Nhật về nên đề phòng có “sự cố”, mẹ Rùa chuẩn bị luôn 2 bộ. Bác Axel chọn một nhé
)


Đặc biệt hơn nữa, SCP thông báo sẽ góp thêm một món quà đặc biệt – lại BÍ MẬT.
Và đây là món quà bếp Rùa tặng “đồng bọn” Anatomysu, SCP, và cậu chuoivuonnha theo thứ tự lần lượt
Tìm mua và chọn quà cho đồng bọn của mình quả thực là một niềm vui khó tả, rất thú vị nữa

![]()


Cũng (lại cũng) nằm trong bài viết về “vụ” kỷ niệm 10 năm, câu đố không có người nêu ra đáp án chính xác (con số đúng, là 18, nhưng liệt kê chi tiết chưa chính xác). Nhưng dù sao thì 9 người đã trả lời câu hỏi cũng sẽ PHẢI nhận quà. Những phần quà nhỏ thôi nhưng hy vọng mọi người sẽ thích

Mọi người tự tìm số của mình nhé: comment số 203, 180, 151, 109, 95, 86, 43, 28, 17.
Email đến từng người sẽ được gửi sớm, lại mong được sự thông cảm vì lý do đáng ghét kia.
Cập nhật 10h45 tối 7.8: Anatomysu sẽ gửi email đến mọi người, xin thông tin về người nhận (tên, địa chỉ, số điện thoại) để chuyển quà.
Like this:
Like Đang tải ...
Chị không hiểu làm cách nào mà em có nhiều thời gian và nhiều sáng kiến vừa độc đáo lẫn chu đáo như vậy Rùa ơi???
Lâu quá mới được gặp mẹ BeBo ạ. Chúc cả nhà mình trung thu vui vẻ!
nhận đc quà khi vừa đi học về, hihi ngạc nhiên lẫn thích thú, quà đẹp quá cảm ơn chị Tâm nhiều lắm, để dành, không nỡ dùng ^^
Hôm nào dùng nhé
Thật bất ngờ và dễ thương,sáng nay mình nhận được món quà từ Bếp rùa. Cảm ơn Khai Tâm và các bạn. Chúc Bếp rùa luôn đỏ lửa, lan toả sự nồng ấm đến mọi căn bếp dễ thương khác.
Cảm ơn bác đã thông báo nhận được quà.
Chuc mung so 142! May cai thia xinh qua di mat.
Chuc mung nhg nguoi may man dc giai!!! ghen ti qua ^^ hut hut hut XD
hí hí em là 141, hok có quà nhưng vẫn vui ^_^
tiếc hùi hụi vì ko được tham gia, em có cuốn sách của chị rồi, giờ có thêm quà của chị nữa là thấy niềm vui trọn vẹn!
Chị Rùa ah, em bất bình ghê gớm. Đều đặn vào blog của chị từ ngày 14/7 đến 30/7, thấy chị ko có bài viết nào, nghĩ rằng chị đang bận đi “công tá”. Thế là em quên mất tiêu, vài ngày đầu tháng 8 ko vào, đến hôm nay vừa vào lại thấy trong lòng cực kỳ chua xót vì hụt màn bốc thăm của chị. Vì nếu tham gia lần này em chắc chắn có quà. “5 mùa yêu thương” ngay bên cạnh mà để lỡ mất! Em góp ý là lần sau chị ko nên tổ chức bốc thăm sau 1 thời gian dài ko có bài viết mới nhé! Hic, kẻo làm những người có chứng huyết áp cao như em lại phải uống 1 viên màu đỏ.
Nhưng thôi, dù sao cũng là ngày SN Bếp, em cũng xin chúc Bếp Rùa mãi mãi lung linh! Chúc LL và cả gia đình luôn hạnh phúc!
Thế rút kinh nghiệm nhé
. Cứ mỗi năm đến tháng 8 là bếp Rùa lại có nhiều cái rất hay mà
. Bắt đền chị Rùa thì 238 người khác đã comment lại cũng không chịu, chắc chị Rùa ngất hihi…
Tiec qua! Minh khong tham gia duoc nen khong co qua! Hu hu
Quà đẹp quá, ghen tị với ai được tặng ghê
Năm nay em phải thi lại nên mấy hôm không lên mạng thường xuyên được. Em gửi lời chúc muộn tới bếp chị Rùa nhé! Em cám ơn chị bởi những bài viết về cuộc sống gia đình cũng như những công thức mà chị chia sẻ luôn đem lại niềm vui ấm áp cho những người đọc nó, trong đó có em
Tối qua. như thường lệ, lò dò vào Bếp để ẹnjoy bài mới …. bỗng nhìn thấy tên mình…. Ôi trời ơi … tí ngất ! Mình thật có duyên với đôi bàn tay bé xíu có khuôn móng hình hạnh nhân của “ai” kia . Chúc mừng sinh nhật bé yêu.
Cảm ơn em Rùa nhiều lắm. Những chiếc thìa qua bàn tay khéo léo của Rùa trong phút chốc biến thành những bông hoa tulip trắng( có màu này không ta? Quan trọng gì đâu , màu hoa mới do mẹ Rùa tạo ra mà), đẹp hơn cả khi còn nguyên trong hộp Rùa ạ.
Cảm ơn Special Cute Person trước nhé. ( Rùa thật hóm hỉnh làm chị tưởng thật) .
Cảm ơn những người bạn của Bếp. Chúc các bạn cũng sẽ may mắn như mình.
Mừng mừng, tủi tủi. Mừng Bếp Rùa lên 6. Tủi cho số phận chậm tay của mình. ” Ruột đau như cắt, nứơc mắt đầm đìa”. Lòng oán hờn kìm nén lâu bùng nổ. ” bớ mấy ông nhà mạng, ông ngăn lò rẽ bếp bấy lâu. Cớ chi ông ko thông net sớm hơn hay muộn hơn mà ông cho tôi vào đứng nhìn mọi người lên sân khấu nhận quà thế hử?……
Quà của mình hoành tráng quá
Em cám ơn chị nhiều, trong lúc chờ quà em thì mau khỏe lại nhá
Ôi Rùa thật khéo chọn quà, món nào cũng đặc biệt, lung linh long lanh. Chúc mừng Bác Alex, “đồng bọn”! Không phải mình được quà, nhưng vẫn thấy có niềm vui đâu đó, hihi…
Chuc mung bep rua va cac bac nhan duoc qua, yeu bep rua !!!
Ôi không ngờ trả lời sai số công thức nhưng chị Rùa cũng tặng quà nữa hihi. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Chúc gia đình chị luôn vui vẻ và nấu nhiều món ngon để em làm theo nữa nhé
Quà xinh qúa, sao mẹ Rùa khéo chọn thế. Làm cho bao người ghen tị với những người được rinh quà (trong đó chắc chắn có mình)
hí hí, năm nay em chả may mắn được như năm ngoái. Sáng nay vào check mail trước, thấy không có email chị Rùa là “hiểu” rồi. Quà năm nay dễ thương quá đi mất!
Chúc mừng các bác được rinh giải nhé, em lót dép đợi năm sau ah
Chúc mừng các bác đoạt giải và chúc mừng bé LL tròn tuổi ạ
chúc mừng các chị/cô trúng giải
em chẳng may mắn cả năm ngoái và năm nay.. nhưng em sẽ đợi, năm sau.. năm sau, hay năm sau nữa.. 10 năm sau chắc thể nào em cũng may mắn nhận được quà từ tay DD hay LL gì đó.. hihi
Bep Rua luc nao cung vui… Nhanh qua ! Moi day ma “nguoi ta” da sap thoi noi roi day! (11/8/2011- 11/8/2012 ) . Thuong chuc ca nha luon hanh phuc, vui ve that nhieu…
Tiếc chưa, em bảo bắt “lỗi” mà quên khuấy đi. Giờ tiếc quá xá là tiếc vì quà lung linh quá ( tham lắm í cả nhà ạ )
chúc mừng các chị trúng giải, chúc nhà mình luôn vui vẻ ấm lửa nha
Truoc tien la chu nhan cua can bep phai nghi ngoi de that khoe manh tro lai da, chi nhe! Niem mong moi nhan duoc qua cung nhieu nhung niem vui mong me Rua hoi phuc tro lai con nhieu nhieu hon gap boi lan!
Hí hí, yêu Rùa nhất nhà, chụt chụt chụt
ui nhìn lung linh quá ! ^_^