(Cái từ “Hôm nay” ấy, lần này có nghĩa tương đương với từ “Tuần trước” – bởi đến bây giờ mẹ người ta mới có thể viết xong bài để gửi dù viết từ hôm 11/8)
Năm đầu đời của người ta trôi qua thật nhanh, ít ra là đối với mẹ.
Nửa như luyến tiếc quãng thời gian đẹp đẽ trong trẻo, muốn nó đừng qua nhanh, nửa còn lại như mong được nhìn thấy con lúc khôn lớn.
Mười hai tháng, ba trăm sáu mươi sáu ngày người ta chính thức hiện diện trong cuộc đời bố mẹ và là một phần không thể thiếu của hai chị.
Ngày nào em chào đời

Kìa, cái mặt ngây thơ hiền lành chả biết gì với mái tóc tơ óng mượt.
Dấu chân đầu tiên sau khi vừa chào đời
Cuống rốn và hộp đựng cuống rốn do bệnh viện gửi lại bố mẹ
Bàn tay em nắm chặt núm ti của bình sữa

Ngày xuất viện trở về nhà, với tờ giấy dán trên cửa, bong bóng treo đầy nhà bên những sợi dây kết bằng giấy… là quà của hai chị và cô D.
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến ngày cả nhà tổ chức mừng sinh nhật đầu tiên. (hihi, tên hai đứa ghép lại thành tên… một cái chợ, thảo nào mà cứ có hai đứa là nhà luôn ồn ã náo nhiệt!)

Cả nhà đã chuẩn bị mừng sinh nhật của người ta thật “cẩn thận”. Một chuyến đi nghỉ ở Okinawa với lần ra biển đầu tiên, một bữa tiệc tại nhà vào đúng ngày sinh nhật, một chuyến đi chơi ra ngoài công viên để cắt bánh…

Thế là, phải một năm nữa người ta mới lại được thổi nến!

Mời mọi người miếng bánh mừng tuổi mới của LL

Tatadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Like this:
Like Đang tải ...
Chị ơi, em sắp sinh em bé, nên muốn nhờ chị chỉ giúp làm sao mà có được dấu chân em bé như chị làm cho bé Lạc Lạc ạ?Nhìn thích quá
, em nghĩ lấy mực in thì tèm lem trên tay em bé có sao không ạ?
Dấu chân em bé trong hình là do y tá trong bệnh viện in ngay sau khi sinh. Họ dùng mực, sau đó thì rửa sạch, chị nghĩ không sao cả.
Yêu quá cái người ta của chị. Chúc con luôn bình an và hạnh phúc.
Khai Tam oi, sao minh ko mo
dc link?
________________________________
ui trông LL giống DD quá. sau này ko biết mắt đứa nào to hơn
Lâu lắm rồi mới được “gặp” mấy con rùa con
. Chúc Lạc Lạc và 2 rùa chị mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn, chúc gia đình Rùa luôn luôn đầm ấm, vui vầy nhé
Trời ơi , mẹ hư quá , không viết bài cho ‘ người ta ‘ đúng ngày nhé ! Chúc mừng sinh nhật Lạc Lạc muộn nha , nhìn mặt em yêu quá , mẹ Rùa không chụp rõ nét cho em nhỉ . Cả dòng chữ kia nữa , yêu quá ý ! Chữ của Thư Đông đúng không mẹ Rùa ?
À , hôm nay em mới phát hiện ra nhé , An Đông ! Bánh cake mẹ Rùa làm cho ‘ người ta ‘ ạ ? Hihi , em Gab nhà cô cũng 6 tháng rồi , hồi hộp quá , muốn làm bánh gato cho em nhưng cô không khéo như mẹ Rùa của Lạc rồi , chị Rùa ới ời , cho em xin công thức với nhe , em xin cảm ơn nhiều ạ ! Cho Gab mi gió bác Rùa tí , để lấy cái vía làm bánh giỏi ấy ạ !
ôi, bé Lạc đáng yêu quá…(trộm vía.hì). Đôi mắt tròn xoe kìa, mừng sinh nhật bé nhé! Chúc gia đình chị rùa luôn vui và hạnh phúc!
Chúc bé LL tuổi mới luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn để mẹ Rùa còn có thời gian vào bếp nhiều hơn. Hi hi…
Chuc mung Nguyen An tron 1 tuoi nhe, be meo con Nhat An cua em den thang 10 moi 1 tuoi, dang le be cung ten Nguyen An luon nhung ba me nghi lai noi neu dat Nguyen An thi khi viet ho chi viet Nguyen NguyenAn, first name voi last name giong nhau nen khong chon ten do, cuoi cung la Nhat An, con hai chi la Phuong An va Minh An, he he xem chut cung ten roi, it nhat cung con duoc chu An.