
Khi cơn gió mùa đầu tiên của mùa mới ngấp nghé cửa ngõ Hà Nội, một ngày mở Facebook ra, chỉ thấy toàn status “lạnh, rét, thích.” Thế rồi, như một quy luật tất yếu, người ta lại thích bàn đến chuyện “ăn.”
Ở Nhật bây giờ mới vào đầu mùa thu, lá còn chưa đổi màu mà vẫn còn xanh lắm nên những cơn gió, mới thoang thoảng chút hơi mát mẻ. Chưa lạnh, chưa rét, nhưng rất thích.
(vì mới chỉ man mát thôi nên cảm hứng văn chương chỉ được đến đó
sau đây xin phép vào chủ đề chính, công thức bánh đúc nóng/bánh đúc chan)
Nhiều lần nấu, nhiều lần ăn nhưng hễ hỏi công thức cụ thể thì đều không có. Hôm nay chăm chỉ, hầu bạn bè xa gần tỷ lệ công thức mẹ Rùa hay nấu ở nhà. Với số lượng nguyên liệu dưới đây, đủ cho một gia đình 4-6 người ăn chơi một bữa, mỗi người một bát con.
Công thức:
Nguyên liệu:
- 230-250g bột gạo tẻ (chọn loại bột mới xay, có hạn sử dụng dài nhất có thể – tốt nhất tự xay bằng gạo ngon)
- 900ml (g) nước
- 2-3g muối
- 2 thìa canh dầu ăn
- 100ml nước vôi trong (*)
- 300g thịt xay
- 150g hành tím (hành khô/hành hương)
- 50g mộc nhĩ (nấm mèo) ngâm nở, bỏ chân, thái nhỏ
- 20g nấm hương, ngâm nở bỏ chân, thái nhỏ
- rau húng Láng, mùi ta (ngò)
(*) Cách gạn nước vôi trong: Lấy một cục vôi nặng khoảng 40g, hoà tan trong 300ml nước, khuấy đều. Để vài giờ cho lắng. Gạn lấy phần nước trong ở trên, bỏ cặn vôi lắng dưới đáy. Phần nước này gọi là “nước vôi trong.” Nước vôi trong đựng trong chai, đậy nắp để ở ngoài tầm tay trẻ con, có thể dùng dần trong một thời gian dài không hỏng. Trong công thức này cần 100ml.
Pha bột: Bột gạo, muối khuấy đều trong nước và nước vôi trong khoảng vài giờ (trời nắng nóng nên để nơi thoáng mát, hoặc có thể để trong ngăn mát tủ lạnh).
Xào nhân: Thịt xay ướp với gia vị, tiêu, 50g hành tím bằm nhuyễn, mộc nhĩ, nấm hương. Xào chín.
Chuẩn bị thêm: 100g hành tím còn lại làm hành phi, rửa rau, pha nước chấm chua ngọt (như nước chấm bánh cuốn).
Cách làm: (đến đoạn này thì nhanh lắm
)
Khuấy bột trên bếp đến khi bột gạo trở nên trong.

(Thế là xong rồi!)
Múc từng muôi bột vào chén/bát. Cho thịt đã xào chín, hành phi, rau thơm, tiêu, rưới nước mắm chua ngọt (có thể thêm tương ớt hoặc ớt bột).

Món ăn dùng nóng.

*** “Không có vôi, không có vôi tôi, không có nước vôi trong” thì đừng nấu bánh đúc, thay vào đó, hãy nấu cháo sườn. Cháo sườn ngon mà, ngon mà
(Cháo sườn thì không cần nước mắm, không cần hành phi, không cần rau thơm – chỉ cần quẩy giòn!) Ở Việt Nam có thể mua vôi ở các sạp bán đồ khô, cửa hàng bán vật liệu xây dựng (chắc cũng hiếm rồi), hàng bán trầu cau ngoài chợ.
Like this:
Like Đang tải ...
Chị ơi, em ăn ở ngoài hàng, có nơi họ làm dẻo dẻo và hơi sần sật 1 chút. Muốn có kiểu như thế thì phải thêm bột j đc chị nhỉ?
Chi oi, day la mon banh duc Ha noi phai khong ah, vi em nho hoi nho o nha me lam khong cho voi nhung cho nuoc cot dua. Em them banh duc nhung hoang mang vi tim thay qua nhieu cong thuc khac nhau nen khong biet phai lam gi! Em chua co dip thuong thuc banh duc trong cai chen chi an bang dia va co ca rau va gia nua. Chi co nhieu kinh nghiem, nho chi huong dan ho em nhe! Cam cam on chi rat nhieu ah!
Chắc là vậy ạ, vì chị Rùa từ lò HN mà ra nên khi làm bánh chắc mô phỏng theo cảm giác của mình. Công thức đã có ở trên, em thề với chị là mình phải tự thử mới rút ra được nhiều kinh nghiệm, rồi lúc ấy có khi lại nói “Rùa ơi, theo mình nghĩ thì nên làm như thế này…”
Tâm ơi, bánh của chị làm ăn cũng OK, nhưng chị thấy nó ko dẻo dẻo như ở nhà. Hay tại ít nước vôi? Chị dùng vôi đã tôi rồi (mua ở siêu thị Châu Á ). Chị pha theo cong thức của em
Còn do chất lượng bột nữa chị ạ. Ở nhà người ta làm bán, hoặc là phải chọn gạo phù hợp hoặc phải pha, bì quyết cho nó dẻo dẻo chắc không nói đâu, huống gì mình tự nghiên cứu, VÍ dụ gạo tẻ hạt tròn và hạt dài đã cho độ dẻo, hút nước khác nhau rồi. Hay mình cứ thử nghiệm, thêm một chút bột nếp xem sao? Nước vôi, theo em nghĩ chắc để cho bánh chắc chắc, màu đục đục quen thuộc và vị ngai ngái của bánh thôi chứ không tăng độ dẻo được đâu
Chị Rùa ơi,
Em còn dư 1 cục vôi ăn trầu, mua từ hồi Tết để làm mứt cà chua bi. Không biết bây giờ còn dùng được không ạ? Em để cục vôi trong bịch nylon, thấy nó hơi khô & rắn hơn lúc đầu.
Cảm ơn chị ạ.
Em cứ tự tin mà dùng cục vôi đó.
Nhon wa, cho em thưởng thức zới
Không biết cớ sự thế nào mà bánh đúc của tớ nó ra thế này http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/s720x720/532184_10151149118934144_1789273499_n.jpg
Thiếu nước rồi sếp ơi. Có thể cho thêm nước rồi khuấy lại đấy, lửa nhỏ, từ từ rồi sẽ hết vón cục.
ôi trời mưa và bánh đúc nóng, còn gì tuyệt bằng
Ở SG có 1 quán bán bánh đúc nóng ở quận Phú Nhuận, bán từ tầm 2:30 đến 4:00 chiều là hết, họ bán đắt khách lắm chị ah.
Bánh đúc cơ bản giống bánh chị làm nhưng có thêm một ít đậu xanh hấp chín vào phần nhân, chậc thèm quá!
Trời SG đang mưa, tí nữa em phải chạy ra hàng bột mua bột tẻ về nấu rồi!
Cảm ơn chị về công thức nhìu nhìu!
quán đó địa chỉ ở đâu vậy anhtpn ơi ^_^
Quán nằm ở 116/11 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận đó bạn!
Chi doc bai ma cu ngo nghieng xem Me Rua co chup lap lo may co be xinh xinh kg? Yeu nhat la be ut duoc me cot 1 chum toc ti xiu o tren dau va dung lan quan duoi chan Me luc di cho ay … Thuong lam !
chị ởi chị ơi, ở JP thì mua vôi tôi ở đâu ạ !!!
Chị không tìm được vôi ở Nhật, phải nhờ gửi từ nhà sang.
Vậy là e kg có cơ hội làm bánh đúc ở N rồi , hix…
chị ơi hôm nay em chỉ xin được vôi đã được tôi sẵn và để cũng lâu rồi thì vôi đó còn làm được nước vôi trong nữa ko ạ?
Được mà, em làm đi.
thế thì tỉ lệ pha nước vôi trong sẽ như thế nào ạ?
Chị ơiiii*giọng khẩn thiết*, tự xay bột thì phải làm như thế nào ạ?
tự xay bột: mua gạo ngon, vo sạch, để cho ráo hoặc phơi khô (nhớ là phải không còn hột nước nào). Đem túi gạo đấy ra hàng xay bột khô nhờ người ta đưa vài đường là xong ạ. Bột này khuấy cho em bé 6 tháng cũng ngon ạ.
híc đag đói nhìn thấy thèm wa’ ~_~
Chi oi nuoc voi trong tron truc tiep vo bot gao luon ha chi?
Nhin chi lam hap dan qua, em cung di thuc hanh thu. Camon chi nhieu
KT ơi cho mình hỏi, nước vôi trong có tác dụng gì vậy?
Nước vôi làm nên vị của bánh đúc, hơi có chút nồng. Thiếu vôi, nó trở nên kém duyên hơn, thành cháo bột gạo mất rồi.
Mình thèm món này lắm nhưng ko biết làm. Để cuối tuần ra chợ mua vôi về làm thử xem sao.. Cảm ơn công thức của KT. Nhưng nghe nói cái vụ quấy mỏi tay lại ngại vì tự nhiên tay mình lại bị giãn gân khuỷu tay, lúc này toàn phải đeo băng như “động đậy viên” ấy
em nhớ có lần em đổ bánh cuốn hỏng đc nồi bánh đúc nóng :”>
Chị ơi, ở Nhật thì kiếm nước vôi ở đâu ạ? nếu k có thì có thể thay bằng gì khác hoặc k dùng đc k ạ?
chị ơi, nếu ko có nc vôi trong thì có đc ko ah? em ở đây chẳng kiếm đâu ra đc vôi cả Y__Y
chi oi,luc nao chi ranh chi go cho em xin cai cong thuc banh duc nong nay nhe.em cam on chi nhieu