
Mùng Một tháng Tám, thế là đã qua hai tháng Bảy âm lịch để bước vào tháng có ngày rằm sáng nhất trong năm.
Cuối tuần nghỉ lễ, bọn trẻ bọn già ngủ nướng, quà sáng cơm trưa hai bữa dồn một. Thế là, đến đúng trưa mẹ có thời gian làm mẻ bánh bao Thỏ.
Những chú thỏ ngọc ở trên cung trăng, nay đang nằm trên bàn ăn nhà mình.
Đợi đến Rằm có bánh trung thu thỏ ngọc trông trăng nữa nhé!

Công thức và demo bánh bao ở đây.
Nặn bánh hình trứng rồi hấp chín. Dùng dụng cụ in bằng sắt, hơ nóng tạo hình mắt và tai thỏ.
Like this:
Like Đang tải ...
Hi chị, bầy thỏ của chị xinh quá đi mất, sao chị làm gì cũng đẹp hết vậy? Em ngưỡng mộ chị lắm.
chu choa, bọn thỏ dễ thương quá chị ơi, chỉ muốn ngoạm 1 phát hết sạch luôn thôi XD~
Bánh xinh quá chị ạ:)
Chao em , tinh co doc trang blog cua em ..that la thich lam sao vi minh se hoc duoc nhieu mon hay va la . Rat cam on em da tao ra trang blog nay , luon chuc em vui khoe , va co nhieu mon ngon hon nua
Cảm ơn bác. Vui khi được làm quen.
Chào em, Chị là một fan hâm mộ của em đã từ lâu nhưng trình độ IT còn kém nên chỉ xem các bài viết của em trên mạng thôi. Nhưng đợt này không thể theo dõi được không biết em có cánh nào thì hướng dẫn cho chị với, xin chân thành cám ơn em và chúc em cùng gia đình mạnh khoẻ. P
Sent from my iPad
Bác ơi, gần đây các nhà mạng cung cấp dịch vụ ở VN chặn các blogs nên chỉ có cách vượt tường lửa để vào xem. Bác thử link này nhé: https://khaitam.wordpress.com/2012/06/12/tap-the-duc-treo-tuong-vao-wordpress/
xin chao chi Khai Tam .Ten cua minh la Trinh ,minh cung thuong len day de hoc hoi them nhung kinh nghiem cua cac me khac ,vao blog cua chi nhieu lan roi nhung mai den hom nay moi viet vai hang cho chi day , chi dung buon nhe .
minh dang song o Phap . va hien gio thi cung dang ban tui bui cho mua trung thu , ban be , nguoi quen dat hang nhieu qua phai lam cho kip de moi nguoi cung ram thang 8 .
rat mong hoc hoi duoc nhieu kinh nghiem them tu chi , chi nhe .
chuc chi va gia dinh cuoi tuan that vui .hom khac ranh se 888888tiep .
Chào ban Tran Trinh! Ban o dau cua Phap vay! Minh co the làm quen duoc khong? Minh dang o Toulouse! Rat hanh hanh duoc làm quen voi Ban
Chào bác ạ. Chúc một mùa Trung Thu vui vẻ!
Mấy chú thỏ trắng nỏn nà, múp míp thiệt là xinh.
Hí hí em “theo dõi” chị bên FB, giờ mới là lần đầu tiên em comment nhà bên này đấy ạ :”> mặc dụ em “anh hùng núp” bên này cũng đã lâu lắm rồi. Hnay thấy em thỏ xinh quá không thể chịu được, đương định tí toáy vào hỏi mẹ Rùa xem làm thế nào mà bánh lại cháy được hình cái tai thế kia thì đọc đến cuối em đã có câu trả nhời :* Chúc mẹ Rùa 1 kì nghĩ lễ thật vui cùng gia đình ạ >:D<
Cảm ơn em về lời chúc!
trông ngon quá chị rùa ơi