
Tết ấy. Là cái Tết đã ở ngoài đầu phố nhà mình.
Nhà cửa bừa bãi quá, những là thùng, là túi, là hộp. Ra Giêng một cái là cả nhà lục tục chuyển sang nhà mới. Tết này, vừa ngắm đào ăn mứt vừa ngắm thùng carton



Trong nhà, chậu hoa đào đã lác đác vài nụ hàm tiếu. Bó thuỷ tiên hai mẹ con mua từ chợ Nông Dân cũng nở gần hết.

Khắp cả nhà có một mùi thơm dìu dịu. Mâm ngũ quả, có gì dùng nấy. Năm nay lại thấy chợ có bán táo có chữ Thọ. Hai đứa lớn ngắm nghía mãi “Làm sao mà người ta có thể viết lên táo đẹp thế này, mà không xoá được nhỉ?” Hoá ra, chúng đã thử bóc “chữ” ra, nhưng không được.

Chú rắn bé tí teo cũng ngồi ở trên bàn, cạnh mâm ngũ quả

Ngoài bếp, chè lam, chè con ong nồng ấm vị gừng cay. Chiếc chõ đang hấp lại bánh chưng. Chảo chè kho cũng đang chuẩn bị được cho vào đĩa.

Thế là ngày mai hăm chín Tết chỉ cần phải nấu những món mặn nữa thôi.
Thực ra thì… Tết đã vào đến tận trong nhà rồi.
(Công thức Chè Kho, Chè Lam, Chè Con Ong có đầy đủ cả ở trong phần TẾT NGUYÊN ĐÁN ở đầu trang)
Like this:
Like Đang tải ...
Tết xa xứ mà nhà Rùa còn ấm cúng và đầy đủ hương vị truyền thống hơn cả Tết ở VN, ghen tị ghê
Cây đào nhà mẹ Rùa đẹp quá
chị ơi,ra giêng nhà chị chuyển đi đâu ạ? em tưởng mọi người ko phải đi nữa mà?
Cảm ơn em quan tâm. Ra Tết gia đình chị chuyển nhà cách khoảng vài trăm mét, vẫn ở đây thôi.