
(nhà mới nhưng thực ra là nhà cũ đi thuê, cũ người mới ta)
Đầu năm đầu tháng, cả nhà lo dọn dẹp đóng gói để chuyển nhà. Căn nhà mới có 3 phòng và một căn bếp rộng-vừa-phải, cách nhà cũ không quá xa. Mọi thứ không thay đổi nhiều ngoại trừ việc có nhiều không gian hơn một chút cho mỗi người. Đặc biệt, căn bếp lớn gấp mấy lần bếp cũ. Mở ngoặc, bếp cũ rộng hơn 2m2 một tí teo!
Nhà tầng 1, có ưu điểm là khỏi phải leo cầu thang, và có sân vườn, dù là mảnh đất nhỏ sau nhà.
Vườn hoang thế này, nhưng mùa xuân năm tới tha hồ ngắm hoa.
Sau suốt mấy ngày loanh quanh chỉ đóng gói và tháo dỡ, sắp xếp, đến hôm nay cũng vừa mới chỉ dọn xong rác bên nhà cũ và ăn vài bữa cơm “mầm đá” ở nhà mới.
Từ một căn nhà trống không với mùi chiếu mới, vài ngày sau, đã dần xuất hiện “mùi của nhà mình.”

Đồng hồ đã được treo lên để còn biết giờ giấc.

Rèm lửng, rèm cửa được treo trước tiên, bởi vẫn đang là mùa lạnh, không treo rèm thì răng đánh vào nhau, rất phiền.

Móc treo chìa khoá để ai đó khỏi cho chìa khoá vào tủ lạnh!

Tủ đựng quần áo với những con thú nhồi bông của cả nhà.

Tường phía trên tủ đông


Trên lò nướng

Memos
Phòng chơi
Bếp

Kệ ngoài bếp


Chỉ để làm bánh mà thôi.

Trên tường phía bàn ăn

Trong phòng chơi: đàn (mới chỉ có chân, chưa có đàn và pedals) và thảm nằm chơi của LL

Buổi sáng phơi nắng

Với khoảng 15 thùng giấy chưa được mở cùng với vô số chậu cây cần phải trồng ra ngoài vườn, xem ra mẹ người ta sẽ không rảnh rang cho lắm đến ngày về Việt Nam vào cuối tháng 3 sắp tới. (Vâng, chúng mình sẽ gặp, nếu còn nhớ nhau.)
Like this:
Like Đang tải ...
Chà,Có khi gặp được Rùa thật ở Sài Gòn chứ nhỉ?
Chúc mừng “hơi muộn” nhà mới, dễ thương quá Rùa ơi!
Chắc cũng thần giao cách cảm hay sao á, mấy hôm nay không ghé nhà, lái xe trên đường mà nhớ Rùa ghê, tự hỏi giờ Rùa đang làm gì, không biết em LL có chịu chơi 1 mình không. Đến hôm nay thì mới hay “người ta” đang xây tổ ấm, mong mọi thứ sẽ đâu vào đấy trước khi đi nhé.
LL dạo này biết tự phê “Hu nhắm, hu nhắm” rồi, tức là Chuột phải biết mẹ của LL nói “Hư lắm” bao nhiêu lần rồi nhé
Hẹn gặp nhé, giữa SG
hihi, yêu nhỉ, mong được gặp LL để xem Mẹ có “ăn hiếp” hay vu oan cho Người ta không. Biết đâu lại nghe LL nói khác: “Ma hu nhắm, mama hu nhắm”
Hi em, nhà mới rất dễ thương. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Em kết đồ trang trí nhà chị Rùa quá, dây treo với nhứng món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, iu ơi là iu
Nhà mới dễ thương quá em ạ
, chúc nhà Rùa an cư lạc nghiệp nhé.
trời a, bếp rộng có 2m2 mà chị làm được bao nhiêu là thứ. Em ngưỡng mộ chị quá. Bếp nhà em rộng hơn 10m2 mà em cứ viện cớ chật hẹp, rồi lười không thèm vào bếp luôn
Chúc mừng nhà mới. Chúc cả nhà luôn vui và mạnh khỏe!
nhìn cứ như dream house í chị ah! chúc mừng chị về nhà mới
Chúc mừng tân gia nhé chị Rùa!
Mọi thứ cứ xinh xinh , đẹp đẹp ấy nhỉ…. Cả Bếp cùng chờ sách mới, nhé!Nhất định có người sẽ đi thi “hoa đẹp” vì ( trộm vía) đã dài rộng thế rùi mà còn có cả “bãi phơi nắng” hoành tráng thế kia cơ mà….(^_^)
Mừng gia đình chị rùa an cư lạc nghiệp! Chị khai lò đi thôi
Chúc Khai Tâm có nhiều món bánh mới lạ sauk hi khai trương bếp mới nhé!
Chúc mừng tân gia chị nhé! Từng góc trong căn nhà được trang trí rất nhẹ nhàng mà đẹp. Em rất thích. Toàn đồ con gái, yêu ơi là yêu!
Yêu góc nhà ngập tràn nắng sớm, yêu cái bếp nhỏ xinh, gọn gàng và sạch sẽ, yêu mảnh vườn hoang nay mai sẽ ngập tràn sắc hoa và yêu nhất những chủ nhân của căn nhà ấm áp hạnh phúc này quá !
Chúc mừng tân gia! Chúc gia đình nhà Rùa năm mới nhiều may mắn và luôn hạnh phúc! Chị ơi, tháng tới về liệu có bất ngờ thú vị nào cho thành viên Bếp Rùa không ạ? Hi hi…
nhà chị dễ thương quá
Còn nhớ còn nhớ… Rất nhớ…
Chúc mừng nhà mới cả nhà rùa!
Chúc mừng nhà mới thật dễ thương
Chúc mừng nhà mới của chị nhé
thích ghê
đẹp quá chị à. sau này lập gia đình rồi cũng muốn có ngôi nhà đáng yêu như của chị đó
nhà cô Rùa (xin phép được goi cô như vậy nhé
) thật xinh xắn và đáng yêu, em cảm nhận được sự ấm áp qua những bức tranh về ngôi nhà. Để có thể xây dựng được một mái ấm như vậy thì có khó lắm không cô Rùa? thật sự rất đơn giản và ấm áp cô ạ.
Chúc mừng nhà mới Rùa ơi. Đọc cảnh dọn nhà, lại thấy phảng phất khung cảnh của gia đình “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”
. Đúng là góc nào cũng xinh cũng yêu cả, dọn nhà mệt, nhưng mẹ Rùa sẽ có nơi có chỗ bày biện bao nhiêu đồ xinh đồ yêu cho mà xem
.
Thíc nhà mới của LL quá, mình k giám trang trí nhà khi thuê nhà vì sợ… chủ nhà đòi
Nha Rua ve VN vao thang 3 la ve tham hay ve luon a? Minh ngai. don nha lam. Luc nao cung mat ca thang de don dep va moi lam quen duoc. Mong bep lua luo^n am ap nhe.
Thuong chuc ca nha that hanh phuc, that vui ve va binh yen trong can nha moi nhe !
Trông nhà của bác cứ như là mấy bộ đồ chơi Dream house í bác ạ:) Em cứ tiếc cái vườn của chị. Nhưng xem ra cái vườn mới sẽ tiếp tục nảy mầm. Chờ đợi nhiều ảnh đẹp ạ. Chúc mừng tân gia:)
Rat thich cach trang tri nha cua Rua me, neu rua Me ranh , co the lam quan su cho minh cach trang tri nha duoc khong ??
vi minh khong co khieu bai tri nha cua , neu duoc cam on rua me lam lam
Nhà đẹp quá chị à. Chúc chị gặp đc nhiều niềm vui và may mắn ở tổ ấm mới này
Hì, nhà cô nhìn dễ thương thật ý ạ :”> ~