Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Picnic bãi biển

Hoa dại

Hoa quả, trứng cút luộc và pho mát, lê và kẹo caramel

Sandwich với thịt nguội, xà lách, salami, cheese – cho bố mẹ

Sandwich với bơ lạc và mứt dâu rừng

29 responses to “Picnic bãi biển

  1. Chuột đồng 11/03/2013 lúc 10:01 Sáng

    http://i180.photobucket.com/albums/x200/motconrua/200908/IMG_4731.jpg. Khay này có thể xếp chồng lên rồi đậy chỉ 1 nắp trên cùng không Rùa?

  2. melamlan 21/08/2009 lúc 8:56 Sáng

    Thèm cả bánh lẫn hộp cơ!

  3. Thuviengiadinh.com 18/08/2009 lúc 9:54 Chiều

    Tiêu đề picnic bãi biển mà tìm mãi chẳng thấy hình ảnh của chủ nhân picnic bãi biển đâu cả !

    • Khai Tâm 19/08/2009 lúc 8:50 Sáng

      Ui, trí tưởng tượng của cả nhà đâu rồi 😉 Bọn trẻ chạy chơi trên cát và “rửa chân” dưới mé nước đấy thôi ạ 😛

  4. Vịt Bụp 18/08/2009 lúc 8:44 Chiều

    tại sao giấu? hehhe

  5. Karem 18/08/2009 lúc 2:26 Chiều

    Hình DD & T đâu nhỉ? 😀

  6. hong nhung 17/08/2009 lúc 10:10 Chiều

    Hihi em voi anh nha em deu cong nhan la do an thi khong co mon gi that dac biet nhung nhin chi sap xep trong hop tu nhien trong ngon hon han, ko hieu vi sao???

    • Khai Tâm 18/08/2009 lúc 6:49 Chiều

      Ơ, chị nói thật là cứ thế xếp vào thôi, chả nghĩ ngợi gì đâu. Sáng dậy ba mẹ con mau mau chóng chóng sắp đồ ăn trưa để rồi còn đi 🙂

  7. mimi 17/08/2009 lúc 10:24 Sáng

    ngon,đẹp,đơn giản và hợp vệ sinh! măm măm, ực ực! hihi! đợi mãi ko thấy chị hồi âm gì hết! thẩn thờ như người khờ! hihi!

  8. huong100175 17/08/2009 lúc 9:46 Sáng

    Bình yên, lãng mạn, hạnh phúc!

  9. 17/08/2009 lúc 9:45 Sáng

    Toàn ảnh món ăn à chị? Chẳng thấy ảnh 2 cháu Đông Thư lên mạng gì cả 😦

    • Khai Tâm 17/08/2009 lúc 7:01 Chiều

      Ừ ừ… hai đứa quậy lắm. Chiều hôm kia cầm súng (phun nước) chạy dọc bãi biển :I Chị đang tìm cách chuyển private blog từ yahoo plus. Account của chị bên đó vẫn lỗi, không làm được gì cả. Bình mực ghê.

  10. phương 17/08/2009 lúc 7:39 Sáng

    tuần mới vui vẻ chị iêu :X
    ^^ hôm đi chơi chắc mệt nhưng vui lắm chị ha ^^

  11. Nikki 16/08/2009 lúc 11:54 Chiều

    Em trân trọng và hân hạnh mời gia đình chị Rùa tham dự wedding party “ngó” với chúng em nhé. Em rất vui và xúc động vì chị đã yêu thương, quan tâm và giúp đỡ nhiều đến em…IU IU IU…nhà Rùa lắm ạ…chụt chụt chụt chụt…

    • Khai Tâm 17/08/2009 lúc 6:58 Chiều

      Chị đếm đủ 4 cái “chụt”, đã chuyển đến chia đều cho cả nhà rồi nhé. Mỗi tội chị rùa tự thơm mình hơi bị khó 😉

  12. Jigme_Lahmo 16/08/2009 lúc 9:44 Chiều

    Thèm kẹo, thèm cherry, thèm sandwich, thèm Đông Đông.hehe

  13. Cá cơm 16/08/2009 lúc 9:28 Chiều

    cả nhà chị hôm nay ra biển đổi gió à, vui nhỉ
    đồ ăn gọn nhẹ nhưng nhìn ngon miệng ghê ^^
    Chị cho em hỏi tí. Em nghe nói salami ngon lắm phải không ạ? Vì em thấy trong siêu thị chỗ em có bán, một cây y như cây xúc xích to đùng. Em cũng muốn mua về thử nhưng không biết chế biến thế nào. Hay chỉ cần để vậy cắt ra ăn luôn cũng được ạ?
    Em cám ơn chị nhá
    Chúc chị tuần mới vui vẻ ^^

    • Khai Tâm 17/08/2009 lúc 6:40 Chiều

      Salami… ngon. Nó là loại thực phẩm chế biến sẵn, chỉ việc mang về nhà thái lát mỏng ăn thôi.
      Cảm ơn lời chúc. Ngày thứ hai đã bận mà dây mạng lại đứt 😀

  14. Quỳnh Béo 16/08/2009 lúc 8:08 Chiều

    em bóc tem nè. Thích ghê. Nhìn món nào cũng ngon cả. Mún đi chơi quá à 😦

Bình luận về bài viết này