Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Crepe

18 responses to “Crepe

  1. lahthu 02/04/2010 lúc 12:45 Chiều

    Đúng là ăn quanh năm đều được chị ạ! Nhưng nó giống bánh chưng của nhà mình ấy, không thể thiếu vào dịp Tết được 😛 Mà vào bếp nhà chị Rùa nhiều, bây giờ em mới biết tên một số loại bánh đấy, có thể trước đã được ăn, thậm chí là ăn nhiều cơ đấy, nhưng chỉ “biết mặt mà chẳng biết tên” 😉 Nói nhiều lần rồi, nhưng cám ơn chị Rùa lần nữa nha!

  2. lahthu 01/04/2010 lúc 10:40 Sáng

    Nếu em không nhầm thì món này rất giống một món bánh của Nga, gọi là blinchiki – một món không thể thiếu trong dịp lễ tiễn mùa đông.

    • Khai Tâm 02/04/2010 lúc 12:31 Chiều

      Chị không rành các món ăn của Nga, search thì thấy hình cũng giống crepe. Nhưng crepe thì ăn quanh năm cũng được. Hè thì là món lạnh, đông thì là món nóng.

  3. huongman 29/03/2010 lúc 10:13 Sáng

    chị ơi , ko có công thức ạ, nhìn hấp dẫn quá ạ !!!!

  4. HuongFebruary 29/03/2010 lúc 9:52 Sáng

    Cho công thức đi KT ơi, Tks nhiều!

  5. Rainbroad 29/03/2010 lúc 6:17 Sáng

    có công thức chưa hả chị ??? =p~

  6. Jigme_Lahmo 28/03/2010 lúc 5:02 Chiều

    Trông ngon thế nhỉ? Em ko thể nào tráng mỏng& đều như chị. hic. Creps ăn với gì thì ngon chị nhỉ?

  7. daoquangmai 28/03/2010 lúc 4:43 Chiều

    Nhưng mà nhìn vẫn hấp dẫn…

  8. Nikki 28/03/2010 lúc 9:31 Sáng

    Cái này…cũ rùi mờ 😦

Gửi phản hồi cho Jigme_Lahmo Hủy trả lời