Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Thông báo: Hàng Sing xách tay gây quỹ đợt 8

Có mấy thứ tiện dụng, hay dùng đến trong bếp bánh như khuôn làm tart dứa (công thức) và nhiều nhiều nguyên phụ liệu khác.

Mời mọi người ủng hộ.

À quên, ở đây.

15 responses to “Thông báo: Hàng Sing xách tay gây quỹ đợt 8

  1. Hoa 15/04/2010 lúc 4:20 Chiều

    Chi oi, em dang ky ma khong thay gui mail xac nhan. Chang post duoc bai hix hix. Em muon dang ky cai can dien tu. Em o HN chi a

  2. Huong 15/04/2010 lúc 10:20 Sáng

    Rùa ơi , chị thấy phương thức giao hàng mới rất chi là hay, tiện cho cả người mua lẫn các đầu cầu, nói thật nhiều lần chị cũng muốn mua cái này cái kia nhưng chả biết lấy hàng làm sao nên lại thôi,chị thì ở vùng sâu vùng xa mà cứ nhờ nhờ vả vả người này người khác hòai ngại lắm. Thank you Rùa nhiều :-*

  3. Mẹ Bống 15/04/2010 lúc 8:57 Sáng

    Rùa ơi mẹ Bống không sao đăng nhập vào diễn đàn để được dăng ký mua hàng. Mà mới 8h sáng các mẹ đã ào ào nhận hàng rồi. Có thể đặt hàng Nhật qua Rùa được ko. 1 . Khuôn dài có vân đáy, Giá: 55K/chiếc, 1 bịch Xiên Giá: 35K/túi, 1 chổi silicone trung
    Giá: 35K/chiếc. Nếu được Rùa trả lời nhé, thank Rùa nhiều. Tớ cũng thích hàng Sing nhưng mà cái nào cũng hết hàng mất roài :((

  4. Suhao 14/04/2010 lúc 3:10 Chiều

    Tâm ới ời, chị thích cái khuôn tart này quá mà vào đăng ký mới trang 4 mà đã hết trơn rồi. Buồn ghê! Chị cũng thích khuôn lady finger nữa. Em làm đợt nữa có 2 món này cho chị đăng ký với đi.

  5. baobinhbep 14/04/2010 lúc 11:57 Sáng

    Khuôn này của chị Rùa là hình tim có phải ko chị? Bây h em mới tưởng tượng là ra thành phẩm của khuôn nó xinh, yêu như thế này á >.<

  6. Yến 14/04/2010 lúc 11:16 Sáng

    Cả nhà đi chơi về khỏe ko cậu? Series ảnh mới đẹp tuyệt! Xem mà thèm và nhớ!
    Sáng nay vào được bếp cậu, cũng bon chen hàng gây quỹ vì thích cái khuôn tart quá, nhưng lại chậm chân mất rồi. Tiếc hùi hụi :-((
    Ko biết đợt sau còn ko nữa.
    Ah, TT bắt đầu đi học chưa cậu? Chúc con gái học giỏi, ngoan và dạy mẹ Rùa nhiều nhiều tiếng Nhật nhé 🙂
    P.s: Con gái tớ sau 2 tháng quấy khóc vì còi xương, giờ trộm vía, ổn hơn rồi cậu ạ.

    • Khai Tâm 15/04/2010 lúc 4:56 Sáng

      Cả nhà khỏe, lâu không thấy nhắn tình hình con gái, sợ bận cũng không gọi. Có tin gì mới không? TT đi học rồi, ngoan.
      Khuôn tart thấy sếp Sing nói mua hết số ở cửa hàng có, không biết đợt sau còn không.

  7. Nguyễn Thị Phương Anh 14/04/2010 lúc 10:31 Sáng

    KT oi, tớ không đang ký duoc khong biet co problems gi ko, nhung muon mua hàng. Giup tớ duoc ko?? Cam on KT truoc nhe

  8. Nguyễn Thị Phương Anh 14/04/2010 lúc 9:28 Sáng

    Bác ơi có hình ảnh và giá cả ko? Mình tìm hoài mà chang thay thong tin gi ca. Muốn mua lam lam. Giup tớ nhé!

Gửi phản hồi cho Khai Tâm Hủy trả lời