Chiều nay trời bỗng trở âm u, và thế là kế hoạch bị gạt sang một bên dành phần cho chậu nem tai – nghe chẳng thanh tao chút nào, nhất là trong ngày rằm tháng Tám như thế này. Nhưng âm u là sự thực, thậm chí còn lất phất mưa, trăng thì trốn và nem tai cũng là một sự thực 😛
Cơm tối xong cả nhà ăn bánh uống trà trong sự thấp thỏm. Ngày mai có còn mưa? Vì mai là ngày tổ chức lễ hội thể thao của trường, cả nhà sẽ tham dự cổ vũ và chơi cùng con…
Nhưng dù sao thì hôm nay vẫn là trung thu. Ngắm tạm mặt trăng tròn qua chiếc bánh nướng vậy.
Chi oi,
Cho em hoi ve cach nau nuoc duong lam banh nuong. Em dang o Hawaii, hom truoc em sang thi mang theo chai nuoc duong nen Trung Thu vua roi lam duoc mot it banh cho cac chau con cac ban du hoc sinh ben nay. Em dang lo den trung thu nam sau khong biet lam the nao vi em ko mua duoc nuoc tro tau ben nay. Chi co cach nao khac de nau nuoc duong banh nuong khong, chi cho em voi. Cam on chi nhieu.
Ngoc Quynh cứ bỏ qua nước tro tàu đi, không ảnh hưởng nhiều đâu.
Mong tối nay không mưa để nhà Rùa ngắm trăng muộn.
Đêm qua Sài Gòn không mưa, trăng tròn đẹp lắm. Nhưng Trung thu ở Sài Gòn thì cũng buồn chết. Bọn trẻ còn đâu được rước đèn như ở quê. Chẳng thấy lân lớn lẫn lân bé. Chắc tại nhà mình không ở khu trung tâm?!
Chúng mình ngày xưa thế mà sướng Rùa nhỉ!
Cả nhà chuẩn bị “bò” đi chơi ạ, hy vọng có trăng để ngắm.
Đồng ý là chúng mình sướng hơn “chúng nó” 😛
chị Tâm ơi em cảm ơn chị về công thức bánh Trung thu ạ bánh rất ngon ạ. Em xin chúc chị và gia đình có một mùa trung thu tràn ngập niềm vui. Đợt trung thu này em làm được 60 cái cỡ 150g đem biếu hết 50 cái ai ăn cũng khen ngon hết. Mà phải nói bánh nhà mình làm lúc nào cũng ngon hơn bánh ngoài tiệm độ ngọt vừa phải không quá gắt và cũng không quá ngán.
Đồng ý, bánh nhà làm ngon hơn đa số bánh ở ngoài, dù hình thức có thể không bằng. Nhưng như thế mới quý 🙂
Chúc cả nhà Rùa có ngày chơi vui, chiến thắng oanh liệt nhé 😀 Thư – Đông cố lên hey!!!!
Giữ lại lời cổ vũ của cô MA cho ngày thứ bảy nhé!
Đảm bảo sẽ còn hiệu lực đến hết chủ nhật 😀
Quên, nếu anh chị Rùa cũng chơi cùng thì Rùa chị Rùa anh cố lên hey hey!!!
Anh bảo nếu cố thì lại hóa “bắt nạt” trẻ con và phụ nữ 😛 Nhắm trước để nếu có thua thì đỡ xí hổ đây mà 😉
Ôi, nhà đối thủ cũng có bố mà. Anh Rùa không sợ bị “mang tiếng xấu” đâu 😀
Hí hí đã có kết quả. Đội PTA của bố thua 2 đội khác nhưng kết quả chung cuộc đội của các con vẫn chiến thắng 🙂
Chúc mừng chúc mừng Thư-Đông 😀
Rùa bố chắc chẳng buồn đâu chị nhỉ, tại căn bản là anh đã xác định tư tưởng “không bắt nạt” trẻ con và phụ nữ rồi mà.
Rùa mẹ không thi đấu gì à, sao chẳng thấy nêu tên?
Chị không thi thố gì, chạy vòng quanh ngoài rìa đủ mệt sang tận hôm sau 😀
Ối , giống thế . Bên tớ chiều qua , mây đen vần vũ , mưa xối xả , he he . Nhưng may quá , chập tối thì tạnh , trăng tròn vành vạnh . Bố nó kể sự tích Hằng Nga cho chúng nó nghe , cả lũ đần mặt ra hỏi : ” Thế bây giờ , Thỏ ngọc vẫn đang ngồi giã thuốc à ” , hi hi . Xong rồi cứ ăn vạ là ko nhìn thấy Thỏ ngọc trên mặt trăng , rồi đua nhau vẽ để tả cho nhau hình chú thỏ , mình cười đau cả bụng .
Hy vọng là tối nay có trăng 16 để mình được ngắm trăng muộn. Người ta bảo 16 đẹp hơn 15 😛
Đúng là tối qua trăng đẹp thật…kế bên ông trăng to tròn còn có độc nhất 1 ông sao thật sáng…vừa lái xe vừa lo nhìn trăng tí nữa em thấy ngàn sao 😛
Ôi, cái bánh đẹp lung linh, con thỏ thì trông yêu quá chừng chừng.
Mong ngày mai trời đẹp, cả nhà Rùa được 1 ngày ngoài trời thật hứng khởi nhé.
Hôm nay cả nhà cháu nghỉ ạ, nhưng vui lắm với thời tiết mát mẻ này.
Tối qua, dự xong Boy Scouts, ra về, Be nói: Mẹ, look, the big moon! rồi kêu chị đưa máy chụp hình cho Be chụp. Đẹp thật, tuy trời không được trong lắm nhưng có vài gợn mây phía dưới làm nổi bật ánh trăng hơn.
Sáng nay em vào sớm xem hình mà chưa thấy 🙂
Tối nay trời HN toàn mây, không thấy trăng, về muộn cũng mưa lay phay nhè nhẹ. Em định chen chúc người xe để đi ra Quán Sứ hít ngửi hoa sữa thì phát hiện là từ đầu phố đến cuối phố đã hết bay mùi thơm nồng nàn thuở xa xưa. Em sốc quá chị ạ. Cuối cùng em đành phải cố phóng đi tìm xem phố nào khác còn nhiều mùi hoa sữa hơn thì đứng lại hít hà
Cuối cùng có tìm được hương hoa sữa không? Phố Bánh trung thu (Bà Triệu), Nguyễn Du cũng không thấy à?
Trời Hà nội cũng âm u chị ạ. Em cũng vừa cắt bánh xong ^_^
Ảnh chị chụp đẹp lắm. Mặt bánh cũng vàng đều… Mong ngày mai đừng mưa để kế hoạch của gia đình chị thêm trọn vẹn. Chúc chị & gia đình Trung Thu vui vẻ!
Cảm ơn em, dù trời mưa hoãn lại nhưng chương trình nghỉ ở nhà cũng khá trọn vẹn 😉
Năm nay làm nhiều bánh thế mệt không?