Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Cái đĩa (Bazaar)

Chủ nhật trời mưa, cả nhà chia hai phòng ngủ trưa. Hai mẹ con nhà người ta đang nằm cạnh nhau mơ màng, bỗng nghe thấy tiếng bố “Tranh thủ chồng không ngủ cạnh ôm đĩa đi ngủ đấy!” – mơ gì mà “thật” thế.

Lát sau tỉnh dậy thấy chiếc đĩa đang ở cạnh gối, vẫn còn nguyên miếng băng dính ghi số 50 (Yên).

Đúng rồi, vì sáng nay có buổi dự giờ ở lớp TT, sau đó là bazaar của hội phụ huynh trường.  Lâu lâu mới có một buổi bazaar bán đồ cũ mới, háo hức ghê. Vừa có dịp ủng hộ trường, vừa có dịp mua những món đồ xinh xinh dùng ở nhà. Rẻ, sau này có phải bỏ đi cũng chẳng tiếc.

Sáng thứ Bảy, như mọi cuối tuần, nhà như có loạn bởi lũ trẻ chạy ra chạy vào phơi chăn đập bụi đệm. Mẹ thì lo làm sạch tấm thảm để trải sàn nhà cho ấm chân.  Thu đi qua nhanh như trong chớp mắt, sáng tối thời tiết đã bắt đầu lạnh rồi.

Cắm một chậu hoa giả nhỏ để bày lên bàn, túi thông khô của hai đứa nhặt được nở xoè trông thật đẹp. Lại sửa soạn làm mấy món đồ trang trí cây thông cho Noel sắp tới.

Buổi sáng tranh thủ khi bố và DD đến trường dự giờ, hai mẹ con LL ở nhà chuẩn bị bữa trưa: gỏi cuốn tôm thịt và bún bò (xào). Hai món nhưng nhanh, vì đều là bún.  Có rổ hành phi ngon ngon được làm từ thùng hành (vâng, là 1 thùng) của MC gửi cho.  Như mọi khi, hành khô quý ơi là quý, và DD khi nếm hành phi đã phát biểu “Hành ngon vì rất ngọt”.

(Vụ hành được khen “ngon” này có công của em nhé, MC.  Em mà phi hành cháy thì MC không được khen đâu 😛 )

Chuẩn bị xong bữa trưa thì trời đổ mưa. Kế hoạch có một chút thay đổi.  Mẹ cần “trao đổi tù binh” với bố, đưa LL đến trường để đổi lấy DD.  Đợi TT tan lớp, ba mẹ con cùng đi chọn đồ cũ, chơi trò chơi, cầm coupon đổi đồ ăn các con đặt trước rồi mang về nhà cùng ăn.

Trở lại câu chuyện chiếc đĩa, nó có giá 50Y nhưng còn rất mới, hơn nữa lại là của Wedgwood – England.

Wedgwood NAUTILUS

Một chiếc đĩa nữa, cũng 50Y, của Narumi – Japan, không rõ dòng sản phẩm tên gì.

Chiếc khay mặt giả da khắc hoạ tiết hoa…

2 chiếc chén đựng soup cho hai chị em.  Bộ 2 chiếc đĩa hình lục lăng chủ đề mùa đông. Cả hai đều có giá 150Y/2 chiếc.

Một hộp mới tinh có chục chiếc bát ăn cơm, 100Y (chưa đến 30K).  Chẳng cần mà cứ phải tha về vì rẻ và đẹp.

Bộ ấm và tách trà nhãn hiệu của Ý.

Rùa bố bảo, hội phụ huynh trường đã rất thành công trong việc gửi rác về nhà phụ huynh khác.

Rùa mẹ thì không nghĩ thế (Chả ai ôm rác đi ngủ cả!).

Lâu lắm rồi tủ bếp mới có thêm chiếc đĩa mới.

22 responses to “Cái đĩa (Bazaar)

  1. Vườn Đá 11/11/2011 lúc 4:03 Chiều

    Ui, nhìn đẹp, giản đơn mà tinh tế!

  2. Chị Hương - Kiến & Liti 01/11/2011 lúc 3:04 Sáng

    Đợt vừa rồi qua Nhật chị khoái nhất đi mấy cái chợ cũ. Ở Kyoto có chợ ngày 21 và 25 (chị đi chợ 21) thì thấy rất đắt chứ không thể rẻ như chợ gây quỹ ở trường học. Tuy nhiên khi tới Nara chị gặp được một hàng đồ cổ, thứ nào là đồ cổ thật thì mình không dám sờ vào, còn thứ nào không cổ thì rẻ kinh khủng, đa phần còn mới nguyên, chị tha hộp pích ních, bát sơn mài và một lô khay, hôm đó mà không sợ cồng kềnh quá thì chị còn mua nữa. Mấy thứ đó thật sự là cồng kềnh, chật vật mãi mới xếp và chèn được vào va li, may về không bị xây xước chút nào. Thế mà đi về còn ngồi ngẩn ngơ tiếc những thứ không mua 🙂

    • Khai Tâm 04/11/2011 lúc 8:10 Sáng

      Hay là sang năm sang chỗ em chơi một chuyến ạ? 🙂
      Ở Nhật em biết có 2 dòng sản phẩm, 1 là gốm truyền thống, 2 là của các nhãn hiệu nổi tiếng từ Anh, Pháp, Ý cho đến của Nhật đều có rất nhiều. Những thứ đồ cổ truyền thống hay những món đồ sứ của nhãn hiệu nổi tiếng thì dù có vào cửa hàng đồ cũ thì nó vẫn có giá rất đắt. Đồ nhựa thì rẻ lắm, mà cũng đẹp nhỉ? 🙂

      • Chị Hương - Kiến & Liti 06/11/2011 lúc 5:59 Chiều

        Ừ chị cũng chỉ tha được đồ nhẹ thôi chứ đồ sứ thì khá nặng, hôm đó may chồng can không thì lại tha về cả bộ bát ăn cơm cả chục chiếc. Đồ của Nhật sứ nhựa hay giấy gì chị cũng mê tuốt. Chị đang muốn quay lại nữa, nhưng chưa biết là kế hoạch 5 năm hay 10 năm 🙂

  3. haidieugiandi 31/10/2011 lúc 2:58 Chiều

    Ha ha, mình thích bazar, thích mấy món đồ mẹ Rùa mua được, nhưng thích nhất comment của Rùa bố! :)))

  4. foxfixmoon 31/10/2011 lúc 2:16 Chiều

    Mấy thứ đồ chén đĩa cái nào cũng xinh, cái nào cũng mê là sao hichic.
    @DD: Khi nào muốn ăn “hành ngọt” nhớ gửi cho MC mấy con ong, đảm bảo thế nào cũng có người gửi và nhờ người phi ;). Ôi mình mong cái đàn Ong kia quá nhưng quả này đúng là “Thư tình cuối mùa đông” rồi 😛

  5. Chuột đồng 31/10/2011 lúc 10:52 Sáng

    Sáng sớm feed thấy tựa đề Bazaar đã hí hửng lắm rồi, vào đây lại ngất lên ngất xuống, huhu… chết với mấy món này luôn Rùa ơi. Rác này có bao nhiêu cũng gom hết.

  6. Mai Trang 31/10/2011 lúc 10:02 Sáng

    Ôi, giờ đã biết vì sao chị Rùa mê bazzar đến thế, em nhìn mà cũng chết mê. Đồ sứ vừa đẹp, vừa xịn, vừa rẻ 🙂

  7. Thùy Dương 31/10/2011 lúc 9:12 Sáng

    ôi những cái đĩa và chén của chị mới đẹp làm sao! em mà như chị thì còn mua nhiều hơn ấy chứ. Em rất thích những món đồ sứ ấy quá đi thôi. Mỗi lần đi đến những khu chợ hay đi siêu thị, chồng em cứ phải dắt em đi qua cho thật nhanh nếu không thí tài chính của gia đình tháng ấy sẽ bị “khủng hoảng” vì sở thích sưu tần những bộ đồ ăn bằng sứ và thủy tinh. Như chị thật thích, có thể mua những cái chén và đĩa bằng sứ vừa xinh lại vừa rẻ lại có thể góp một tay ủng hộ tài chính nữa.

  8. hakem77 31/10/2011 lúc 9:07 Sáng

    Cho mẹ Hà con thỏ nằm ườn trên cái đĩa kia đi mẹ Hiền. Gửi về VN đi mà, huhu, cho đi mà.

  9. Dieutam 31/10/2011 lúc 7:32 Sáng

    Đọc xong comment của Rùa bố làm mình bật cười, sao mà các chị em chúng mình lại có sở thích gom “rác” giống nhau quá…Chúc gia đình rùa một tuần mới vui vẻ nhé !

  10. chip2702 31/10/2011 lúc 12:14 Sáng

    Úi, rác đẹp thế này, em tình nguyện biến nhà em thành bãi rác luôn chị ơi………..

  11. Nhung 30/10/2011 lúc 10:55 Chiều

    Giá mà được ở gần để rình khi nào bạn Rùa làm bazaar để còn xí nhỉ? 🙂

  12. Nhung 30/10/2011 lúc 10:53 Chiều

    Tâm ơi tớ mê chục bát 150Y của Tâm quá. Đợt ở VN mình đi tìm mãi kiểu bát có màu như thế mà ko có. Bên Nhật kiểu bát này có nhiều ko? Hồi mình tre trẻ có lần được học bổng đi Nhật 2 tháng (diễn đàn thanh niên) mà vì lấy chồng nên bỏ cái suất đấy cho bạn khác. Cả VN có 2 người đi năm đó thôi. Giờ thấy tiếc quá 😦 Ko thì kiến thức và tình cảm với nước Nhật chắc còn nhiều hơn nữa.

  13. Lam 30/10/2011 lúc 9:42 Chiều

    Mình được hứa chia đôi gia tài, giờ đang đau đầu ko biết chọn cái nào đây 😀

  14. kimhieu 30/10/2011 lúc 9:38 Chiều

    Thi thoang co thoi gian ranh roi, ngoi doc tu su cua Rua,,cam giac that thu vi,cam on Rua that nhieu,.Chuc ca nha vui khoe

  15. Mèo béo 30/10/2011 lúc 7:15 Chiều

    “Ghen tị” thì ít mà “thèm thuồng” thì nhiều chị Rùa ạ! Huhu, Mê li quá đi….:D

  16. thaonguyenxanhtuoi 30/10/2011 lúc 6:31 Chiều

    Báo cáo hoành tráng quá chị ới ời! Đem qua em nằm mơ qua Nhật ( bằng lời mời của Mẹ rùa đàng hoàng nha) bằng xe đạp. Vì Mẹ rùa nói ‘Bây giờ Nhật sát bên VN, em đạp xe cũng tới’. Ối! Đúng là mơ thật, mới đạp 1 vòng đã đến nhà Rùa, đã thế nhà gì xinh như quán Cafe sân vườn, có cả 1 cái suối nhỏ sau nhà, có giàn hoa leo…Có có đủ thứ, mà ngộ nhất là em mơ thấy LL là con trai. 1 giấc mơ dài mới tỉnh giấc, có đầu có đuôi. em kể ngắn gọn thế. Hôm nay em ko muốn nằm mơ thấy mớ chén dĩa này đâu. Thèm!

  17. Hien 30/10/2011 lúc 5:50 Chiều

    Hihi, vụ bát, đĩa, chén em cũng mê lắm, nhưng lòng bảo dạ là đừng có tha lôi, sang xuân chuyển nhà thì có mà ngồi khóc :D, nên cũng chỉ dám đi qua thèm 😥

    • anatomysu 30/10/2011 lúc 6:06 Chiều

      Tha đi em Hiền ới :P, chuyển về đâyyyyyyy hehe

      Ganh tỵ quá, từ mấy quả thông báo hiệu mùa Noel, cái “con thỏ thật” ngủ tít mít cả ngày, đến cả cái rổ hành phi vàng rụm kia kìa hichic. Đĩa với chén bát thì khỏi nói rồi. Lần nào đi Bazaar về mình cũng thấy tim thổn thức hức hức….

      • Hien 30/10/2011 lúc 6:53 Chiều

        hehe, hôm trước em đi siêu thị khay chống dính hay dùng nướng Brownies nó bán có 3eu/ set 2 chiếc, nhưng cầm lên lại đặt xuống 😀
        Chị rùa làm em lại đi thái hành phi, nhưng ko có gì ăn kèm tính sao ta 😀

Gửi phản hồi cho Hien Hủy trả lời