Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Project 39 – từ Hà Nội

Ai đến Trung Văn buổi sáng có ảnh chụp các bé thì gửi giúp vào motconrua@gmail.com nhé! ♥

Những chiếc bánh đã ra lò và được đóng gói đẹp đẽ.  Ảnh được gửi bởi các “siêu nhân” từ trường tiểu học Trung Văn, Hà Nội.

Mẻ bánh các con tự làm: (Nghệ nhân thì cũng chỉ đến cỡ này mà thôi 😉 )

Nhóm làm bánh

10h, hoảng hốt “tất cả mọi người xúm lại, chẳng biết ai vào với ai. Bọn trẻ cũng cán cũng cắt, thích lắm. Thế này chắc không xong đâu, làm đến đâu thì làm, còn lại mình mang về nhà làm nốt nhé?”

12h kém 15: “1/4 bánh ra lò rồi. (và một số chữ không đọc được do lỗi font)  Mọi ngườii và các bé về hết rồi nên những người ở lại tập trung làm nhanh.  Các bạn đi ăn trưa hết, chỉ còn lại mấy người đang ở đây.  MV yên tâm nhé!”

18h10:  Mẹ V.Anh nhắn “Còn 2 khay cuối cùng chuẩn bị vào lò. MC phải cho 3 đứa về, đã bàn giao lại cho Tú ở lại rồi.”

19h00: “Mẹ Thuý bắt đầu lên xe về. Khổ thân, nhà xa nhất lại về muộn.”

19h34: Tú nhắn “Chị ơi, em về rồi.  Tổng cộng được 467 gói nhỏ (2c/túi), 225 gói vừa (5c/túi) và 82 gói to (10c/túi), 2 khay bánh sau bị thiếu túi chị ạ.”

20:08: Email từ Trà Anh bổ sung “tổng cộng đúng 12 tiếng từ 7h sáng đến 7h tối.  Bán được tại hội trường số tiền là 6 triệu đồng.  Đã bàn giao bánh cho đại diện hội TK.”

Tổng kết: Ai cũng mệt, đói và buồn ngủ nhưng đã có một ngày rất vui với nhiều trải nghiệm.

Chúc cho SG ngày mai cũng thế nhé!

12 responses to “Project 39 – từ Hà Nội

  1. thanhlan239 28/03/2012 lúc 8:23 Chiều

    chị rùa ơi, cái Pj này có ý nghĩa quá mà em biết muộn. Chị cho em hỏi lần sau nếu muốn tham gia thì có thể đăng kí ở đâu hả chị?

  2. ngocanh 25/03/2012 lúc 8:20 Chiều

    sao ko có ở cần thơ chị nhỉ?

  3. Minh meo. 24/03/2012 lúc 10:53 Chiều

    mọi người làm được việc ý nghĩa quá! e biết muộn thật. Mong ngày mai có nhiều người đến mua bánh . Cảm ơn tất cả. Hi vọng lần sau e được góp sức!

  4. Francesca Tran 24/03/2012 lúc 9:39 Chiều

    Đầu giờ chiều ngày mai, tại 93 Đinh Tiên Hoàng sẽ diễn ra triển lãm ảnh của các bé tự kỷ – Through My Eyes, kèm với bán bánh quy bơ từ buổi làm bánh hôm nay. Các bạn có nhu cầu đến mua hãy lưu tâm nhé. Triển lãm sẽ diễn ra trong tháng 3 (còn bán bánh thì có lẽ ngày mai thôi ạ).

  5. elhnirt 24/03/2012 lúc 9:32 Chiều

    xúc động quá! mong ngày mai SG cũng thành công rực rỡ. Chị Sù, chị Chép, … mọi người cố lên!

    • anatomysu 25/03/2012 lúc 12:10 Sáng

      Huhu giờ này còn đang lăn lộn với công việc đây, khéo đêm nay thức trắng. Nhưng vụ “39” này thì đã lo xong hết cả rồi. Việc ơi là việc sao lại kéo đến lúc này, chả có tâm trạng nào làm cả 😦

      • Nikki 25/03/2012 lúc 8:43 Sáng

        Cố gắng Vy ơi…cố gắng (chỉ biết nói thế thui chứ ko giúp gì được)…Tưởng còn ở Hafele gì đó thì em trốn qua,giờ xa quá rùi…hic

  6. Nikki 24/03/2012 lúc 8:43 Chiều

    Mong chờ tường thuật từ SG…hic

  7. Trà Anh 24/03/2012 lúc 8:30 Chiều

    Chị ơi thứ 3 Bi sẽ họp nhóm chụp ảnh. Bọn em sẽ tập trung lại, lọc ảnh và gửi lại cho bên Hội cha mẹ ạ.

  8. sesame 24/03/2012 lúc 1:40 Chiều

    cám ơn tất cả. Nhìn bánh mà xúc động quá.

  9. ♥táo mèo♥ 24/03/2012 lúc 1:35 Chiều

    Em có chụp rất nhiều ảnh của các bé nữa, có gì em sẽ update cho mọi người nha^^

Gửi phản hồi cho Minh meo. Hủy trả lời