
Kể từ hôm số tuổi không tính bằng tháng nữa mà đã sang năm, hôm nay người ta mới đi chợ nông dân cùng mẹ.
Đi muộn, nắng đã lên cao, chợ vãn người. Cuối hè, ban ngày nắng nóng, chiều tối mới dịu dần. Thế là, người ta mang thêm cặp kính mát. Đi từ đầu chợ đến cuối chợ, ai cũng dừng lại hỏi thăm, cười đùa dăm ba câu.
Hôm nay có bamboo lobsters, những con tôm “khổng lồ.” Những tưởng ai đó sẽ sợ sệt, ít ra là rón rén, nhưng không, bác bán hàng cầm con tôm lên giơ ra, người ta vội giơ tay nắm râu cầm rất chắc. Con tôm đung đưa, đung đưa trên không trung.

Mua xong mấy con tôm, đang chờ thanh toán, người ta đã mon men ra đến thùng cá nục để thò tay vào bắt cá. Mấy bác bán hàng nhốn nháo, người tìm khăn, người tìm giấy để lau giúp. Đúng là… mèo!

Trong khi mẹ chưa rời hàng đậu phụ, người ta đã sang đến bên cạnh các bác bán trái cây. Nho từ vườn, tươi và rẻ, 150Y/2 chùm, nho xanh hoặc nho tím. Người ta thích đĩa củ quả nhiều loại, nhưng chỉ bê được quả cà chua. Đúng rồi, mẹ cần cà chua cho nồi canh cá trưa nay!

Đi một vòng mới nhớ chưa mua cá cơm khô. Trở lại hàng đậu phụ, trong khi mẹ còn phải nghĩ xem nên mua loại nào, người ta được các bác tiếp thị đủ loại cá. Nhưng loại này đã được chọn.

Chờ cân cá khô

Cứ tưởng chương trình “nếm” đã xong, nào ngờ trước khi chào các bác, người ta còn muốn thử tép và cá khô (lẫn cả hai loại). Những con tép và cá cơm nhỏ như sợi chỉ dù, không có một hạt sạn, thơm và ngọt cũng được thử cho biết.

Tiếp tục đi mua rau trái, một bó dọc mùng (bạc hà), bó rau đay, bó mùng tơi, mấy quả đào giòn…



Cà tím và ớt chuông. Có một trái ớt màu như trái cà tím, có lẽ bị lai.

Về đến nhà, người ta tu một bình sữa rồi theo chị lên võng ngủ để mẹ đi chuẩn bị cơm trưa.

Thế là hôm nay, người ta chính thức biết đi chợ!
Like this:
Số lượt thích Đang tải...
Có liên quan
Nhìn đồ tươi ngon sạch đẹp đến mà phát thèm. Cám ơn bài viết của chị.
C ơi,chợ này ở đâu thế ạ? 😡
Yêu không chịu nổi em ơi. Sao không để mọi người thấy ánh mắt của người ta như thế nào?
Cái tay con mèo đang bắt cá kìa, yêu xế 😀
Nhìn yêu quá! Rùa ơi, hình đầu tiên là quả gì vậy?
Lâu lắm rồi em mới thấy chị đi chợ. Em rất thích nhìn những mặt hàng được bày bán ở đây, trông rất sạch sẽ và đẹp mắt. Chả biết bao giờ chợ ở VN mới bày bán những món hàng như vậy nữa.
Lâu lắm rồi chị mới đi chợ nông dân hay sao á, cái bàn tay iu iu :-*
Lâu lắm mới được đi chợ với chị, mặc dù chị ko mua cho em miếng nào nhưng em vẫn ngóng chị đir chợ nông dân quá. Lần trước có bài LL đẩy xe đi chợ, nhìn lẫm chẫm yêu lắm, hôm nay cảm giác bé lớn hẳn lên rồi. AH, mà em cũng là con mèo như LL đấy, Mèo này hơn LL những 24t cơ.
Mừng quá lại được thấy cái tay mũm mĩm , xinh xinh kia rùi. Mới 1 năm 10 ngày mà ra dáng ghê , lại còn ngoan nữa và biết thương mẹ. Cho bác chụt chụt vào hai má phúng phính của bé nhé.
ôi, em chờ lâu lắm mới có bài chợ nông dân đấy ạ.
nhờ người ta lựa mà mẹ mới có được tôm ngon, cà chua tươi như vậy để nấu đó 😀 em chỉ ước bên này có được cái chợ tươi sạch như vậy thì em đi mỗi ngày :(( hu hu oa oe…
P/S: hun lén cái cây dừa .-*
Ui, sao LL giỏi thế, biết chọn cá và thử tép giúp mẹ rồi, đúng là con nhà tông mà.
Chợ ở VN mà sạch như thế này thì chị Na, Nấm cũng suốt ngày đòi theo mẹ đi chợ như em LL thôi
Cuộc sống của mẹ con nhà Rùa yên bình thế, nghe mẹ Rùa kể mình cứ tưởng tượng ra cảnh Người ta đi chợ nông dân cái gì cũng ngó cái gì cũng xem cái gì cũng thử mà thấy đáng yêu quá. Người ta thích thật đấy, được trải nghiệm nhiều thứ quá, hihi
LL yêu quá đi, chúc mừng con tròn 1 tuổi. LL đã biết đi rồi cơ đấy, vậy mà cái thằng nhóc nhà mình (sau LL đúng 1 tuần) ko chịu đi gì cả, lười ăn lười uống ghê lắm cơ, mẹ Rùa hứa mở chuyên đề ăn dặm cho con mà mình ngóng mãi chưa thấy, mẹ Rùa ơi, cứu mình với, thằng nhóc nhà mình sắp bị bác sĩ cho vào danh sách suy dinh dưỡng rồi
haha, em chờ 1 năm 4 tháng nữa mới có 1 “cục” như chị để na đi chợ, nhìn em LL mà thích ghê, cũng một em rồng mặc váy đó nhé 😀
Lâu lắm em mới vượt tường để vào bếp được, gặp đung hôm người ta đi chợ. Vậy là người ta chính thức gia nhập ”thế giới phụ nữ” rùi 🙂
Chị ơi, quả đào giòn ăn như thế nào ạ? Gọt vỏ bỏ hạt rồi ăn ạ? Em thấy ở chợ nhà em có bán quả to to trông như quả đào trong phim Tây Du Ký hồi xưa ý, mà nào giờ em chưa từng ăn nên ko biết phải ăn như thế nào mặc dù rất muốn thử 😀