Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Thi ảnh: Tháng 12 ấm áp (Nhà bánh và những món đồ được làm từ bánh kẹo)

309937_110324089103136_1020496225_n

Được sự khích lệ của bạn già SCP, từ năm nay, Bếp Rùa chính thức mở cuộc thi ảnh thường niên, chủ đề “Tháng 12 ấm áp”

Nội dung: Ảnh chụp các con cùng món đồ chơi con cùng mẹ (hoặc cô chú) làm từ bánh/kẹo theo phong cách gingerbread house như nhà bánh, cây thông, v.v.

Yêu cầu: Vui và ý nghĩa.  Ảnh đẹp 50% – Lời bình cảm xúc 50%  .  Tiêu chí Đẹp không được đặt lên hàng đầu!

Số lượng ảnh: 1-5 và một đoạn bình ngắn về cảm xúc của những người tham gia. (Ngoài lề: Một trong số những người trong ban tổ chức rất muốn có thông tin của các bé (tên, ngày tháng năm sinh, sở thích và nếu bé có thể trả lời câu hỏi “Khi con/cháu không vui, là lúc…” – danh tính vị giám khảo này sẽ được công bố vào một ngày đẹp trời)

Ban tổ chức: (xếp theo thứ tự ngày tháng năm sinh từ già đến trẻ):  SCP, Khai Tâm, Anatomysu, Chuối Vườn

Hình thức bình chọn: Vote online trên Bếp Rùa

Thời gian:

Đăng ký từ 03.12 – 12.12

Nhận bài dự thi: 04.12 –  19.12

Bình chọn: 20.12-21.12

Công bố kết quả: 22.12

Thể lệ:  Vì yêu cầu của cuộc thi ảnh “phải có trẻ con” nên cô chú nào chưa có con thì có thể “mượn” con của anh chị, em trong gia đình, hoặc, quý hơn nữa, là rủ một em bé có hoàn cảnh khó khăn để làm “bạn đồng hành”.

Giải thưởng: Món quà quý giá nhất chắc hẳn sẽ là nụ cười của các con khi cùng được làm, cùng được chơi những món đồ vừa ngọt ngào lại vừa ngon lành. Ai tham gia cũng có quà.  Người được số bình chọn cao nhất sẽ nhận được một phần quà đặc biệt (được tài trợ bởi SCP và Khai Tâm). Hứa hẹn là rất bất ngờ 😉

Địa chỉ nhận đăng ký và gửi “bài dự thi”:  motconrua@gmail.com  Tiêu đề/Subject: “Tháng 12 ấm áp”

nội dung email bao gồm: Tên người đăng ký, địa chỉ/điện thoại, địa chỉ email, và các tâm sự nhắn nhủ khác nếu có 😉

Lưu ý: Khi bạn gửi đăng ký thi ảnh, là đã đồng ý cho Bếp Rùa sử dụng những hình ảnh đó với mục đích phi lợi nhuận.

* Thay mặt BTC, chúc cho cuộc thi năm thứ nhất có nhiều người tham dự, kẻo lại ế quà thì gay 😉

** Với một số bạn nhỏ đã “quen biết” từ lâu, cô Rùa rất muốn gặp mặt các con, và đây là một dịp tốt phải không? 😉

20 responses to “Thi ảnh: Tháng 12 ấm áp (Nhà bánh và những món đồ được làm từ bánh kẹo)

  1. selena1811 18/12/2012 lúc 11:13 Chiều

    Ngong ngóng 2 ngày nữa là được xem bài dự thi rồi, tòa mòa woa’ 😀

  2. Nga dinhova 09/12/2012 lúc 4:28 Sáng

    Me Rua oi! Cau hoi cho cac con la ” cac con da duoc giup Me lam banh chua ?” dung khong?

  3. mẹ cu Kít 08/12/2012 lúc 7:46 Chiều

    Bác ơi cho em đăng ký 1 chân với ạ.

  4. ngphuongnhat 08/12/2012 lúc 7:46 Sáng

    Chị ơi em đã gửi email đăng ký cho chị (ngphuongnhat@yahoo.com), không biết chị đã nhận được chưa ạ?

  5. Bí-G 06/12/2012 lúc 10:55 Sáng

    Mẹ Bí cũng chưa làm nhà bánh bao giờ! Có cuộc vui này khích lệ, mình phải làm thôi! Đi đăng ký đây!

  6. Chi Mai Nguyen 03/12/2012 lúc 10:45 Sáng

    Cho em đoán mò tí. Vị GK đặt câu hỏi kia có phải là chị của LL và là em gái chị TT không hả bác?
    🙂 🙂 🙂

  7. Na và Nấm 03/12/2012 lúc 10:31 Sáng

    Mình chỉ dám hóng hớt thôi, chúc cho cuộc thi sẽ nhận được nhiều tác phẩm thú vị.

  8. Em Trang 03/12/2012 lúc 10:04 Sáng

    Chi oi, em lam` banh’ log cake co’ tham gia duoc ko ah?

  9. Móm 03/12/2012 lúc 8:42 Sáng

    ^^ Chết rồi, cháu em mới chỉ có 3 đứa, một đứa ở cách đây gần 200km, 2 đứa vừa sinh năm nay:)) Thôi đứng xó hóng hớt các chị vậy. Chị Khai Tâm ơi, chị có thể cho em xin lại cái link công thức nhà bánh gừng ko ạ. Trước em có đọc qua, nhưng ko lưu lại link, hôm rồi ngồi mò mãi mà không thấy. Năm nay em cũng muốn bon chen thử làm 1 cái:D Cảm ơn chị nhiều ạ.

  10. Hồng Nhung 03/12/2012 lúc 8:40 Sáng

    Em chưa làm nhà bánh bao giờ nhưng cũng xin đăng ký để thử sức ạ. Em chưa có chồng nhưng có hai nhóc con đáng yêu lắm lắm ạ! ^^

  11. Trang Nhung 03/12/2012 lúc 8:25 Sáng

    Cho mình đăng ký với nhé.

  12. Mẹ Bí Đỏ 03/12/2012 lúc 7:17 Sáng

    Thức khuya học bài nên được đăng kí đầu tiên 😉

Gửi phản hồi cho Trang Nhung Hủy trả lời