
Lễ khai giảng năm học mới tháng Tư mọi năm, anh đào vẫn nở đẹp lắm trên cây nhưng năm nay đến mùng 8 trên cành đã đầy lá xanh non.
Bọn trẻ con đi học ngày đầu tiên, có mẹ đi cùng đến gần cổng trường. Mẹ chia tay các con khi thấy bóng thầy giám thị ở đằng xa đang đón từng học sinh. Khối lớp 1 được ngủ nướng đến gần 2h sau mới tới giờ tập trung khai giảng.
Trên đường đi bộ về, nhận ra chuyến đi Việt Nam vừa rồi, mẹ và LL đã bỏ lỡ mất mùa hoa Mộc Lan ở Matsuyama. Giờ lại trông đến mùa Đỗ Quyên vào cuối tháng Tư. Bên kia hàng rào nhà ông bà cụ có cây hoa Trà đang mãn khai. Trong tất cả các giống hoa Trà, loại hoa có cánh nở hình trái tim này có vẻ đặc biệt nhất.

Hoa chuông cũng nở rộ

Đi học rồi, hoạt động nhiều ở trường, khi về nhà sẽ đói bụng lắm. Và cứ như tâm lý của những đứa trẻ con, thì về đến nhà vào giờ dở dang 3-4h chiều, thì ăn gì cũng ngon!

Trưa mẹ nướng bánh, pha trà sẵn rồi, chỉ đợi các con về ngồi vào bàn tiếp năng lượng rồi đi học bài. Đầu năm học, có rất nhiều giấy tờ cần phải đọc và điền vào rồi gửi lại nhà trường.

Mỗi chị em một đĩa

Vừa ăn vừa kể chuyện trường, lớp, thầy cô giáo cũ và mới


Croissants nhân cheese và herbs

Rổ dâu có phần “đóng góp” của LL sau buổi chợ thứ Ba đã có mặt trên bàn ăn.


Like this:
Số lượt thích Đang tải...
Comments