
“Cơn” làm bánh mỳ chưa dứt, ra “tối hậu thư” cho cả mấy bố con, là sẽ làm “một mẻ to” sau đó thì dừng bánh mỳ lại.
Nói là làm. Một ngày mưa, trong nhà có đến mấy khay bánh mỳ để ăn trưa và sáng hôm sau.
Baguettes với “nhân” là pho mát, ham, và ít lá cỏ thơm (lấy gia vị làm pizza cho nhanh). Hai chiếc có ớt bột và một chiếc không có ớt. Chiếc bánh không cay để dành hai chị em dùng bữa xế khi đi học về. Hai chiếc còn lại, cho bố và mẹ dùng vào bữa trưa.

Đến chiều, chiếc bánh mỳ “to bằng LL” ra lò. Nóng, giòn, và thơm. (Hình chụp 2D rất lợi hại ở chỗ ít ai phát hiện ra phía bên kia có 1 góc hơi xém.

(Đấy, chụp thế này thì chả ai biết có phần nào sắp cháy 😛 )

Bữa sáng!
(Mứt cam Yakushima – quà của ba bố con cho mẹ, hôm nay đã được mang ra dùng với bánh mỳ và bơ)

Like this:
Số lượt thích Đang tải...
Có liên quan
Không có công thức ạ?
Công thức trong mục lục, công thức của Peter Reinhart.
Rùa mẹ cứ khiêu khích mọi người đang nhòm ngó bếp thôi, “ganh tỵ” với mấy bố con nhà Rùa đấy
Em rất thích bánh mì của chị, trông ngon quá đi mất:)
Trông ngon tuyệt! xx
Banh mi ngon tuyet, dep hon han di mua ngoai hang….Me gioi qua !