
Mẹ ra tưới cây sáng sớm. Cà chua đã có chùm chuẩn bị chín rồi. Luống hướng dương cao vổng lên sau mấy cơn mưa. Và giàn đậu Hà Lan chuẩn bị tàn nhường chỗ cho gloriosa lily mùa tới.



Rau thơm hái vào
“Bố này, con không ra vườn mấy ngày cuối tuần thôi mà hôm nay nhìn cây cối lớn và có sức sống hẳn nhỉ?”
“Mẹ bảo chúng nó tranh thủ thời cơ thuận lợi, lớn nhanh lên đi.”
3 cây bầu hồ lô: 1 cây bị ngắt lá đầu tiên giờ vẫn còi dí, 1 cây bị nhổ bật gốc (tí nữa còn bị thả xuống cống thoát nước) chậm lớn, 1 cây được yên thân (nhưng vài chiếc lá đầu cũng rách) ra được lá thứ 5 rồi.


Mấy chậu mùng tơi đã ra 2 lá mầm

Rau răm trồng trong chậu suốt 4 năm, đợt này giâm một bụi mới

Cành cà chua non hôm trước DD mang về từ trường. Mỗi bạn được cô chuẩn bị cho một cành, gói cẩn thận, lót bông ướt thấm nước rồi bọc ngoài là túi nylon. Hôm nọ còn héo héo, hôm nay đã ra rễ trắng rồi.


Mấy tuần trước mua mớ rau cần về xào, nhặt cành đem giâm xuống đất, hôm nay đã có hơn chục cây cần non 😉

Thơm Láng đã được đánh ra trồng ngoài đất, cạnh bụi sả

Húng bạc hà trồng ven tường cũng ra mầm mới

Luống rau muống sau mấy đợt bị cuốc xới lộn ngược xuôi, giờ cũng có nhiều ngọn cao cao.

5 cây ớt: 4 cây đều đã ra hoa cả, chỉ có 1 cây bị ngắt ngọn 2 lần, hôm nay vẫn chỉ cao 20cm, và cần mẫn ra nhánh mới. Thế này thì ớt làm sao kịp chín trước khi mùa đông đến?

Thích nhất là những chùm cà chua. Bây giờ quả vẫn còn xanh lắm, nhưng chẳng mấy chốc mà có đứa đi học về chỉ thích ra vườn tỉa cà chua chín rồi cho tọt vào miệng.
Tháng trước cà chua mới cao khoảng 40-50cm, chuẩn bị ra hoa là phải dùng mấy cái “lồng” để giúp cành được vững hơn.

Tháng sau, cây cao gấp đôi, gấp 3 lồng đỡ 🙂
Hoa cà chua đấy, chùm này ở trên cao
Chùm này không quá cao



Nhìn là biết, tại vì quá thấp nên bị người ta vặt hoa, vặt quả khi còn trong trứng nước

Hướng dương gieo từ đầu mùa xuân, đầu tháng 4 mới có mầm non nho nhỏ

Giờ đã thành hàng, cao thế này rồi! Chẳng mấy chốc giữa hè cây sẽ cao ngang tầm cửa sổ. Khi ấy, mở cửa phòng chơi là với tay thấy hoa hướng dương 🙂

Tuy nhiên, để khỏi bị “bắt nạt” thì các em cây cần phải lớn thật nhanh nữa.
Thật là cuộc chiến không cân sức!
Like this:
Số lượt thích Đang tải...
Comments