
Đến hẹn lại lên “tuyết” rơi trên blog Bếp Rùa cũng là lúc rục rịch chuẩn bị làm nhà bánh và các hộp quà tặng.

Như mọi năm, sau cái sinh nhật cuối cùng trong tháng 11, những ngày đầu tiên của tháng 12 được dành tâm trí để thiết kế các mẫu nhà. Năm nay, thời tiết ẩm ương ngay từ đầu tháng, với mấy ngày mưa ẩm. Vì trời mưa nên thay vì cán bột làm nhà bánh, mấy mẹ con làm cookies. Đủ loại, từ Totoro cho đến sở thú, các phương tiện giao thông. Các bạn Totoro được hâm mộ lắm.

Hộp quà tặng sớm
Đường xá xe cộ cũng được yêu thích không kém, đặc biệt là đường đua, vì là loại bánh to nhất trong đám!

Những chiếc tất Giáng sinh được các con tự trang trí. Mỗi đứa một phong cách. Phong cách của LL lúc nào cũng hột với hạt, chóng hết cả mặt.

Rồi cuối cùng bản thiết kế cũng được hoàn thành trong một loáng buổi sáng. Cắt xong mới phát hiện ra nhà hơi to so với diện tích quy hoạch. Đành phải dùng cơm nguội dán lên tờ giấy A4 khác rồi nhờ sếp to nhất trong nhà photo thu nhỏ lại. Tưởng là công đoạn đó sẽ nhanh hơn so với việc vẽ lại bản mới thu nhỏ, nhưng phải đến 2 ngày sau, khi những hạt cơm nguội khô cong queo thì mới xong 😉

Kết quả là bản photo mới có những vệt như hào quang, thật phong cách! Một phong cách thật nông dân. Nhân một ngày (tiếp tục) mưa, ngồi cắt bìa để dựng thử xem có cần chỉnh sửa thêm thắt gì không. Kết quả đây:

Tối đó, nhận tin cấp báo 2 ngày hôm tới sẽ nắng tưng bừng, nhiệt độ 8-13 độ C, thế là phải lên kế hoạch khởi động cái lò gạch.
Một buổi chiều, xong bữa cơm thì số tường và gạch này được “nung” xong.

Sáng sau, những chi tiết được vẽ. Lúc này mới có các gợi ý làm tường màu xanh. Chính xác là “Màu xanh Elsa.” Thế là những túi icing hôm trước mới làm cookies được mang ra tận dụng nốt, tô thử lên chiếc bánh đầu tiên nướng thử độ bột. Nhìn cũng ra vẻ đấy, nhưng “xanh này xanh quá” tức là không được các fan của Frozen chấp nhận.

Kẹo đã được soạn ra từ mấy hôm trước, màu nào ra màu nấy. Các viên gạch lát sân cũng được cắt đủ. Nhưng ai biết đâu được đến cả gạch lát nền cũng “ngót”

Tối đó, lại nung thêm gạch.

Toàn cảnh “nền nhà” khi đã được chơi xong trò xếp hình.

Những bức vách được dựng

Mái được lợp
Coi như hoàn thành xong phần thô. Chờ khô hẳn là có thể trang trí thoả thích.


Một buổi chiều, sau giờ học, vừa ăn vừa chơi. Ngôi nhà đã hoàn thành, có nắp đậy chống “chuột”

Sẵn sàng để lên đèn vào buổi tối.
Những chiếc xe từ bộ cookies khác được mang vào bày cùng.

Thế là cả nhà đã có thêm một căn nhà kỷ niệm.
Đây là bản vẽ cho những ai cần tham khảo. Mọi thứ gần như đầy đủ, chỉ cần thêm những que hàng rào (50-70 que, kích thước 2/3cm x 4cm chiều cao) và một số cột tròn, cổng và giàn trên cổng. Bản vẽ này không phải “bản vẽ cơm nguội” trứ danh 😉 mà là bản vẽ lại với các con số chi tiết thuận tiện để mọi người làm. Chúc vui.




Like this:
Số lượt thích Đang tải...
Comments