![](https://i0.wp.com/i180.photobucket.com/albums/x200/motconrua/2011/052011/04Marshmallow/efd024d9.jpg)
Một túi marshmallow còn khoảng một nửa để lay lắt trong bếp vì crackers để làm S’more đã hết. Việc của mẹ là nghĩ ra cách để dùng nó một cách “vui” nhất. Vì thế, những cô cậu bé Marshmallow ra đời.
Một nắm chocolate couverture cùng một ít kem tươi đun cách thuỷ cho tan chảy, thế là đủ rồi.
![](https://i0.wp.com/i180.photobucket.com/albums/x200/motconrua/2011/052011/04Marshmallow/ddc4a4b7.jpg)
Marshmallow được nhúng chocolate
![](https://i0.wp.com/i180.photobucket.com/albums/x200/motconrua/2011/052011/04Marshmallow/312e1a64.jpg)
Sao cho “mái tóc” funky thế kia
![](https://i0.wp.com/i180.photobucket.com/albums/x200/motconrua/2011/052011/04Marshmallow/76289a86.jpg)
Để lên khay chờ cho “tóc” nguội và đông cứng lại.
![](https://i0.wp.com/i180.photobucket.com/albums/x200/motconrua/2011/052011/04Marshmallow/80649958.jpg)
Chỗ chocolate còn thừa cho vào túi bắt bông kem gắn đui viết chữ
![](https://i0.wp.com/i180.photobucket.com/albums/x200/motconrua/2011/052011/04Marshmallow/1a320c1d.jpg)
Và 1-2-3 (có thể là đến 10), cuộc họp của những cô cậu marshmallow đã được nhóm lên.
![](https://i0.wp.com/i180.photobucket.com/albums/x200/motconrua/2011/052011/04Marshmallow/186d9a2a.jpg)
Thay co lam banh ngon qua, dep co tinh tham my lai thay ngon
em cũng sắp có 1 gói marshmallow này , e sẽ thử làm giống chị. :))
Em rất rất thích vào blog này của chị, e có thể ngồi cả ngày để đọc những món chị làm và nung nấu tối về làm theo.
Khai Tâm ơi cho mình hỏi nhờ 1 chút, mình có một công thức nấu toffee mints mà có nguyên liệu là “Tate’s grade 20 piece”. Mình không biết đó là nguyên liệu gì, bạn có biết không chỉ giùm mình với. Cảm ơn bạn nhiều. Cho mình xin lỗi vì không biết post câu hỏi vào đây có phù hợp k?
Cô ơi, cô có công thức làm kẹo Marshmallow không ạ?
Chị không có công thức, giờ có hỏi thì chép từ sách thôi, nhưng hồi nọ thấy có người làm rồi. Em tìm công thức online chắc có nhiều. Ở đây chị không làm, vì bán sẵn nhiều, hình dáng đa dạng mà cũng rẻ.
Chi Khai Tam oi, Chi la mot nguoi me that tuyet voi ! Chi co nhung y tuong that de thuong va thong minh de tao ra niem vui cho tui nho ! Em rat cam phuc chi ! Chuc ca gia dinh nho cua chi luon hanh phuc ….
Cảm ơn em. Trẻ con chúng nó vui thì mình làm mẹ cũng vui, “đôi bên cùng có lợi” mà 😉
Cam on chi that nhieu ! Vi nho co Bep Rua cua chi ma hom nay em da lam duoc banh nuong va banh deo kha ngon , co the noi la thanh cong chi a ! Doc nhung bai viet chi day nau an em rat thich vi cach chi day vua de hieu , vua de lam vi rat ro rang tung buoc mot ! Em rat thich nau an , em cung thuong xuyen len mang de hoc hoi moi nguoi nhung chua co ai lam em kham phuc nhu chi ….Em se tu tu lam nhung mon an cua chi day ! Chi moi mot dieu em se gap phai kho khan khi tim nhung nguyen lieu de nau boi vi noi em song khong co nhieu nhung nguyen lieu cua Viet Nam , chi a !
Thôi đành, nếu nguyên liệu nào thay thế được thì mình thay tạm nhỉ 🙂
ôi nhin thích quá di mất thôi.
Gấu đang tìm mua Marshmallow để ngày mai làm cho bọn trẻ đây, rất thích sự sáng tạo của Rùa nhưng không biết có bắt chước được không. Không biết ở SG bán món này ở đâu nhỉ ? Rùa hỏi giúp được không ?
Masmallow ở Maximark Cộng Hòa rất là phong phú đấy ạ
Bgiang không ở nhà mà hình như trong Nam ngoài Bắc nơi nào cũng rành 😉
Cảm ơn nhé! Cuối tuần vui.
Chị Rùa ơi cho e hỏi gấp gấp gấp, e bí quá nên chạy vào đây hỏi luôn 😦 E đang muốn làm macadamia cookies như chị nhưng nếu hạt macadamia là loại có muối có dùng được không chị???
Em mong chị sẽ trả lời sớm cho em chị nhé :(( Vì e vừa mua 1kg hạt macadamia về mới biết nó có muối 😦
Được đấy em. Chị trả lời hộ chị Rùa vì em cần gấp gấp :D. Chị Rùa vừa thủ 5kg Maca có muối đấy, và nhà Rùa có kem Maca, bánh quy Maca chocolate trắng hihi…
Nói có là được rồi, cần gì phải nêu con số cụ thể đấy chứ 😀
Hạn sử dụng còn dài mà gấp gáp thế? 🙂 Anatomysu trả lời giúp em rồi nhưng lần sau vội mấy cũng vào Hỏi Đáp nếu cần nhanh nhé!
“Họp” xong rồi bỏ miệng lủm thôi hả Rùa? Yêu, yêu, ngon, ngon 🙂
Cái gì yêu yêu ngon ngon cũng bỏ vào miệng được phải không chép? 😀
Thế có “yêu cầu” bỏ con Chép con yêu yêu, ngon ngon vào miệng được ko nhở? 😛
Phải hỏi người sở hữu Chép chứ!
Chị ơi, marshmallow chị mua hay làm thế ạh, xinh quá!
em làm marshmallow mãi mà ko xinh dc, trong méo mó thế nào ấy >”< khi đổ vào khuôn chờ đông cũng ko dàn đều dc, dính lắm ạh. Từ tối đến trưa hôm sau mà vẫn chưa khô được, em làm chưa được 1 khay nướng. Khi bóc giấy dầu ra để cắt vẫn bị dính và ướt ướt, chỗ có chỗ ko. Hay tại em rải bột ngô+đường bột ko đều ạh?
Marshmallow chị mua sẵn ngoài siêu thị. Làm marshmallow ở nhà, trừ khi em có đủ kiên nhẫn ngồi đổ từng khuôn, mặt kẹo sẽ không được mịn, lỗ chỗ. Ăn thì cũng được nhưng không dùng để chơi được, nướng lại nhanh cháy. Nếu marshmallow được làm trong thời tiết có khí hậu ẩm thì khó khô, cái này là bệnh chung của các món làm từ lòng trắng trứng.
eo ôi, xinh quá…chị lại làm em thèm rồi 😦
chị Rùa ơi, mọi người ơi, có ai biết mua marshmallow ở Hà Nội thì mua ở đâu không ạ >”<
Intimex nào cũng có mà. ở quầy kẹo ấy, thường nó sẽ có tiếng Hàn hay tiếng Nhật nhiều màu bên ngoài
Xinh và dễ thương thật Rùa ạ, ảnh đẹp, bánh xinh và chắc chắn là ngon rồi và ý nghĩ sáng tạo thật ngộ nghĩnh. Khâm phục Rùa thật! Em quả là đáng yêu!
Hôm qua là ngày hoàng đạo hay sao mà nhiều người khen em rùa đáng yêu 😛
ui, xinh xinh quá, Rùa không những làm bánh đẹp mà còn chụp hình đẹp nữa, nhìn hấp dẫn quá em ơi. Chị ngưỡng mộ em quá!
Lâu lâu em bày trò cho chúng nó chơi, tiện hô biến mấy thứ còn lại trong bếp cho gọn thôi ạ 🙂
Chết, chết, con mình mà thấy món này của cô Rùa thì không biết mua marshmallow để làm cho chúng nó đây ????
Bác có muốn đổi lấy 1 buổi sáng cuối tuần thảnh thơi không nào? 🙂
Chị dễ thương quá :*
May thế, thỉnh thoảng chị cũng được khen dễ thương 😛
Cảm ơn em.