Đã lâu không có bài viết mới trên bếp, vì mẹ Rùa bận quay cuồng với mấy cô cậu Rùa con. Hai chị thì đang đợt nghỉ hè, còn cô Tư cậu Năm thì vẫn đang trong giai đoạn nghỉ hè trường diễn 😉 Các thành viên khác cũng mải với công việc và cuộc sống riêng, nhưng hôm nay Chuối em rảnh được một chút, cùng với sự chỉ đạo của chị đồng chí sếp Rùa nên hôm nay chúng mình có bài mới 😀
Tiêu đề bài đọc đã thấy ngộ, nhưng có lí do của nó. Bài viết về bánh mỳ trong bếp cũng không phải ít, với hơn 60 bài về bánh mỳ cùng những thứ liên quan trong phần mục lục thì phần thưởng xứng đáng cho những ai kiên nhẫn, là chúng mình sẽ có những chiếc bánh ngon lành cùng những gợi ý hay về tạo hình hay đơn giản chỉ là món ăn kèm hợp khẩu vị. À, nhưng không phải ai cũng có đủ thời gian và đủ can đảm để theo dõi, khó hơn nữa là chăm chỉ làm bài tập 😛 Nhân chủ đề nhiều người đang quan tâm về một lò nướng hiện đại đa chức năng, và để giải đáp thắc mắc của mọi người về chuyện chị Rùa sống ở nước văn minh như Nhật với những tiện nghi hiện đại thường trực trong các gia đình, có phải là yếu tố quyết định để những chiếc bánh thật ngon ra đời (như bánh mỳ chẳng hạn), Chuối em gom lại những kinh nghiệm nho nhỏ đã được chia sẻ trên group bếp Rùa để mọi người hình dung được những bước cơ bản để nướng một chiếc bánh mỳ vỏ giòn, và tiện khi đọc lại nhé 🙂
Mình chỉ có ít kinh nghiệm thực tế, vì chưa thực sự qua trường lớp nào cả. Tuy vậy, có một điều mình có thể chắc chắn, không nhất định phải cần lò hiện đại có chế độ phun sương tạo độ ẩm mới có thể nướng được bánh ngon. Bánh ngon trước tiên nguyên liệu sử dụng phải ngon, bánh ngon là bánh không cần dùng đến quá nhiều nguyên liệu để tạo mùi vị lệch so với vốn có. Độ ngọt tự nhiên của lúa mỳ và vị thơm tự nhiên, sau khi lên men đã rất tuyệt rồi. Tiếp theo là cần một công thức tốt, một chút kinh nghiệm nhồi và ủ bột…
Khối bột sau khi ủ lần 1 và tạo hình tròn, được đặt vào rổ ủ brotform để ủ lần 2.
Sau khoảng 40 phút mùa hè, hoặc 60-70 phút vào mùa đông, bột sẽ nở khoảng gấp đôi.
Úp bột lên khay nướng, dùng dao rạch ngang dọc uốn lượn gì tuỳ thích.
Trong lúc đổ bột ra khay thì làm nóng lò. Bánh vỏ giòn hay sourdough mình có thể để nhiệt độ 220 độ C. Sau khi rạch bánh, dùng bình phun sương tưới cây chọn chế độ sương không quá nhẹ, không quá mạnh, ở mức trung bình là được, xịt vào các vết rạch.
Sau khi phun sương lên các vết rạch trên bánh, chờ lò đạt nhiệt độ.
Đưa khay bánh vào lò, đặt đồng hồ 35 phút. Lò nhà mình có chế độ phun sương tự động, nhưng ở đây mình nướng như chế độ bình thường.
Chuẩn bị sẵn vài viên đá, đập nhỏ nếu cần.
Mở lò và “ném” vào khay đặt dưới sàn lò. Chú ý khi cho khay bột vào xong “ném” đá luôn, nhanh nhanh tay kẻo làm nhiệt độ của lò giảm, không đạt 220 độ C như yêu cầu.
Đậy cửa lò và tiếp tục nướng 5-7 phút.
Mở cửa lò, mình sẽ thấy khối bột lớn nhanh như thổi 😛
Cầm bình xịt, xịt nước lên khay.
Đậy cửa lò, nướng tiếp 5-7 phút nữa. Bánh sẽ xém vàng và dường như nở hết cỡ rồi. Lúc này tuyệt đối không phun với xịt gì nữa vì phun sương lưc này không có tác dụng gì cả, thậm chí còn làm phản tác dụng.
Giảm nhiệt độ xuống còn 200 độ C, nướng cho đến khi bánh chín vàng. Nhà mình ăn bánh màu đậm hơn nên sẽ nướng thêm 10 phút ở nhiệt độ 180 (tổng thời gian là 45 phút).
Bánh chín rồi đây. Mọi người có thể so sánh độ nở từ hình đầu tiên.
Tóm tắt lại quá trình nướng: Bắt đầu làm nóng lò khi bột đã nở đủ độ ở lần 2 (ở đây là ủ trong rổ). Trút bột ra khỏi rổ vào khay nướng. Rạch bánh, xịt nước vào rãnh. Vài phút sau lò đủ nóng thì đưa khay bột vào. Đậy lò, quay ra lấy đá và lại mở lò, cho đá vào. Đậy lò và nướng 7 phút. Mở lò, xịt nước vào sàn lò và khay nướng. Nướng tiếp 7 phút nữa. Giảm nhiệt độ, nướng tiếp cho đến khi bánh chín vàng đủ yêu cầu (cả quá trình là 35 phút).
Trường hợp muốn bánh màu vàng đậm hơn có thể nướng thêm 10 phút ở nhiệt độ 180 (như vậy tổng thời gian là 45 phút).
Tác dụng của từng việc nhé: rạch bánh giúp bánh được nở tốt hơn, các vết rạch có tác dụng làm “guide” để bột được nở đều hơn. Nếu như không rạch, bánh vẫn sẽ nở, nhưng sẽ nứt ở phần nào đó trên mặt hoặc thân bánh. Xịt nước ngay tại rãnh và thả đá ở sàn lò có tác dụng tạo độ ẩm trong quá trình nướng, vỏ bánh sẽ không bị khô cứng nhanh bởi nhiệt độ cao, đây là điều mình không muốn bởi nếu vỏ bánh cứng lại trước khi bột có thể nở hết thì bánh sẽ không nở đạt yêu cầu. Sau vài phút (ước lượng bằng khoảng thời gian để nước trên rãnh bánh và đá ở sàn lò đã bốc hơi nước hết), chúng mình lại xịt nước, bổ sung thêm độ ẩm trước khi vỏ bánh kịp vàng (khoảng chừng 15′ sau khi nướng). Hai lần thêm sương/hơi nước từ đá lạnh sẽ vừa đủ cho 15′ đầu tiên quan trọng này.
Độ cao của bánh sau khi nướng, ghi nhận sự đóng góp của chiếc rổ brotform. Nó có tác dụng giữ dáng cho bánh khi ủ, nên khi nướng bánh không bị nở theo chiều ngang.
Còn mặt cắt sẽ như thế này. May quá bánh không bị sống 😛
Gần đây có rất nhiều người tìm mua standmixer vì muốn máy hỗ trợ nhồi bột. Nhân đây mình cũng khẳng định luôn, là chiếc bánh này mình hoàn toàn không dùng máy. Nên không nhất định phải có mixer triệu triệu đồng thì mới có thể làm bánh mỳ. Tất nhiên có thì vẫn tốt, vì giải phóng sức lao động nhưng nói về “ngon” thì không nên so sánh “có mixer xịn”, Electrolux đi chăng nữa, thì “bánh mới ngon”. Nói thực là mình có cả KitchenAid lẫn Electrolux mixer trước rất nhiều người, nhưng đến giờ mình thấy, với nhu cầu làm bánh gia đình dùng một tuần đôi ba lần thì nhồi tay cũng được. Các chị em làm nũng chồng yêu cầu mua máy thì cũng nên, nhưng đừng nghĩ rằng phải có mới làm được bánh. Nếu có điều kiện mới nên mua dùng…
Vài lời chia sẻ chân thành, chúc mọi người có những chiếc bánh ngon thơm phức nóng hổi trong bếp nhà mình 🙂
Bài viết thật hay, xúc tích và ấm áp
Quen chúc cả nhà em Rùa và Chuối vui_khỏe nhé.
Cảm ơn em Chuối và em Rùa. Bài viết rất chi tiết và dễ hình dung. Chị để lò “mốc” khá lâu rồi mà đọc bài vẫn nhớ :)…
Có ai như đi trong ruột người ta vậy 🙂 Sự tình là dự định cuối tuần này làm lại bánh mì sau kha khá lần thất bại. Phải tự làm thôi vì bánh mì mua ngoài được thêm phụ gia để bánh nở bung mà vị thì chán lắm.
Cảm ơn những chia sẻ của bếp Rùa nhé.
Cảm ơn bạn nhiều nhé.