Mùng Ba tháng Ba âm lịch là tết bánh trôi bánh chay. Xong bữa sáng là vừa lúc nồi đỗ kịp chín. Trộn bột, nặn bánh, luộc bánh và bày lên chén đĩa xong xuôi đã gần trưa. Cúng cụ xong, hạ lễ là cả nhà có thể thưởng thức rồi. Dẫu rằng nửa tháng nay thỉnh thoảng cách đôi ngày lại có mấy đĩa bánh ăn “nháp.”
Đã qua Xuân Phân (giữa mùa xuân), thời tiết ấm áp, hoa ngoài đường nở rực rỡ khắp nơi. Trong vườn nhà cũng vậy, vì người nông dân đã “cày cuốc” từ cách đây hơn một tháng. Những cây rau gia vị được ươm mới, gieo hạt mùa mới, những cây hoa cũng đã bắt đầu dần nở.
Vì thế, bình hoa trong nhà cũng toàn là thứ hoa “nhà trồng được.”
Hoa linh lan (hoa lan chuông)
Mẫu đơn đỏ và trắng
Annemone ngả ngớn
Và bạn Mao Lương…
Mừng là bé ngoan nên mẹ Rùa có thời gian ra vườn, vào bếp!
Lâu lắm e mới thấy hoa Linh Lan
Chị, chị có lên ý tưởng về việc ra 1 cuốn sách về các câu chuyện hàng ngày chưa ạ? Nếu có thì thật tuyệt vời & em sẽ hóng từ bây giờ ;))
Chắc vì là ở nhà chị Rùa nên cái gì em cũng thấy đẹp và ngon!
Rất là ngưỡng mộ chị ! Đặc biệt là khi em bé thứ 4 ra đời !
Thích từ bánh trôi bánh chay, đặc biệt thích hoa nhà trồng được. Thật tuyệt!
GA-TÔ! Có một sự Ga-Tô quá nặng ở đây!
KT chào chị
Nhìn bánh trái chị làm đẹp và ngon mắt quá. KT thích ăn bánh chay lắm . Tiếc là nơi KT ở chưa khám phá ra được cửa hàng nào bán bánh này ngon như bên VN lúc xưa KT đã được ăn.
KT mến chúc gia đình chị luôn hạnh phúc . Mến chào
KT
Bánh ngon, hoa đẹp, bố giỏi, mẹ khéo, con ngoan – Gia đình Dùa thật đáng ngưỡng mộ. Yêu cái HTX này qúa đi mất