Tại sao lại là đi trước thời gian?
Giữa mùa hè đi mơ về mùa thu. Đang thu, lại nghĩ đến mùa xuân. Cũng bởi ngày hôm nay, cái nắng non non, ngọn gió nhè nhẹ mà rùa phải ra vườn trồng cây. Kế hoạch là cuối tuần cơ, nhưng máy tính bận ghép ảnh để rửa thành quyển, cũng chẳng vào mạng được để tán chuyện với ai nên đành lôi thùng củ giống ra trồng.
Nếu không phải “đi trước thời gian”, thì có nghĩa là hơi hâm hâm. Bận như điên, ấy thế mà bỏ già nửa ngày để nghịch đất nghịch cát ngoài balcony, để rồi tối đến quay cuồng chẳng biết phải làm việc nào trước, và mắt thì cứ ríu hết cả lại 😦
Rùa thích các loài hoa nở vào mùa xuân bởi nó phải trải qua quá trình ngủ đông dưới lòng đất mấy tháng mùa lạnh. Trời lạnh ai chẳng thích ngủ, cỏ cây có khác gì đâu. Các loại cây trồng bằng củ hồi tháng Hai-Ba-Tư vừa rồi liên tục ra hoa, chợ nông dân gần như “ế” hoa không bán được cho rùa trong suốt những tuần đó. Crocus (tóc tiên) nhé, Tulips nhé, rồi hoa chuông xanh tím, cẩm tú cầu nữa, và rồi cả hyacinth ra hoa thơm ngát cả trong nhà lẫn ngoài sân.
Một số hoa trồng năm ngoái
Tulip
Tulip đỏ viền vàng
Tulip hồng pha trắng
Tulip trắng
Đỏ viền trắng
Nụ hoa
Hoa chuông
Tóc tiên trắng
Năm nay mua thêm mỗi loại một ít để trồng thêm vào số củ cũ từ năm ngoái. Biết bao nhiêu là củ tulips và crocus con được sinh ra từ lứa trước, năm nay lớn thêm tí nữa, sang năm sau chắc không phải mua củ giống thêm.
Một số giống được trồng thêm, mua loại đóng gói trong túi. Củ nhỏ hơn hẳn so với củ mua rời. Tuy nhiên, loại rời lại không có đa dạng về chủng loại và màu sắc. Chủ yếu có mấy màu cơ bản như trên.
Giống này được “kỳ vọng” hơi nhiều này 🙂 Giống cô thiếu nữ ngây thơ
Loại này trông hơi kiêu kỳ. Thích nhất đường viền ở các cánh hoa.
Có thêm 1 túi freesia 4 màu
Thêm hai chục củ hyacinth nữa.
Bây giờ trồng củ xuống đất, qua mùa đông yên ắng, sang đến đầu xuân, củ bắt đầu đâm chồi. Trong thời gian chờ đợi, hoàn toàn có thể gieo nắm hạt mùi, thế là có rau mùi ăn chơi 🙂
Và cứ thế, hàng ngày tưới cây, mỗi ngày thêm lớn
(tulip)
(hyacinth tím)
(hyacinth hồng)
Hoa đã nở
Đấy, nhẹ nhàng như thế. Chẳng trách gì cứ mùa thu lại nhớ đến sang xuân.
Comments