Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Monthly Archives: Tháng Một 2010

Mứt cà chua

Mứt cà chua

Mấy hôm đi chợ mua cà chua, định làm mứt.  Chưa kịp giở ra làm, cà chua đã “ngót” nhiều quá.  Còn vài lạng chẳng bõ công làm, cứ lăn tăn.  Chiều tối qua lại đi chợ, mua được mấy hộp cà nữa.  Chợ khác nên quả cà cũng to hơn.  Thành ra mẻ mứt cà chua hôm nay có mấy cỡ khác nhau. To nhỏ lớn bé trông vui mắt, nhưng hơi khó làm, vì cứ phải xếp lớn trước nhỏ sau kẻo nát.

Mứt cà chua làm nói chung không khó, nhưng rất dễ để cà chua nát (hoặc cháy). Bí quyết không có gì cả, cũng giống như mứt quất, cần phải ngâm qua một chút nước vôi trong, rồi chần qua nước phèn, sau đó đun trong nước đường.  Cái khéo ở người làm mứt là vẫn giữ được nguyên hương vị đặc trưng của loại nguyên liệu như khi còn tươi.

Công thức:

Nguyên liệu:

– 1kg cà chua baby

– 500g đường + 100ml nước

– 20ml nước cốt chanh

– 30g muối

– 10g vôi

– 10g phèn

Cách làm:

Vôi cho vào 2L nước, sau 15′ khuấy đều, để lắng vài giờ cho thật trong.

Cà chua chọn trái tươi, còn núm, không dập nát. Rửa sạch, lấy bàn chông (cắm hoa) sạch, châm lỗ trên vỏ từng quả cà.

2L nước pha với muối, cho cà chua vào ngâm khoảng 1-2h.

Gạn lấy nước vôi trong.  Vớt cà chua ra khỏi nước muối, ngâm trong nước vôi khoảng 6-8h.

Sau khi ngâm nước vôi (có thể để qua đêm), vớt ra rửa sạch bằng nước lạnh.

Nấu sôi 2L nước, cho phèn. Thả cà chua, đậy vung khoảng 10′.  Vớt ra rửa dưới vòi nước lạnh.

Đường và nước đun sôi khoảng 5′.  Cho cà chua vào, cầm đũa lật từng quả cho ngấm đường.  Cho nước cốt chanh. Đun lửa lớn khoảng 10-15′, trong quá trình nấu, liên tục cầm đũa gắp từng quả lật nhẹ cho đường ngấm đều.. Tắt bếp, ngâm cà chua trong syrup đường khoảng vài giờ.

Tiếp tục đun cho nước đường cạn hẳn, đường keo lại, cà chua trở thành mứt cà chua khô và bóng, trong, có màu tươi.  Mứt cà còn nguyên mùi thơm của cà chua tươi, ăn có vị chua nhẹ, ngọt vừa và dẻo.  Khi mứt đã cạn nước, trút ra đĩa cho nguội hẳn.

Quà Tết

Noel và Tết dương lịch vừa qua, Tết Nguyên đán lại sắp tới. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi.  Nhà Rùa lại chuẩn bị các hộp quà Tết.

Một mẻ bánh quy bơ, một mẻ bánh quy bơ trà xanh, một mẻ bánh quy bơ chocolate hạnh nhân

Mẻ mứt quất cũng đã xong (hình chụp khi gần xong)

1kg chocolate truffle được bọc giấy cẩn thận đẹp đẽ 🙂

Và nhiều món khác nữa, thành một hộp quà…

Bên trong có 12 gói, 12 loại tượng trưng cho 12 tháng ngọt ngào của năm mới Canh Dần.  Trừ hai món Trà Gừng và Cranberries khô, tất cả đều là đồ tự làm.

Một hộp quà Tết đã được gửi về ủng hộ CSTT để đấu giá góp phần ủng hộ hoạt động Tết của CSTT.  Mong mọi người ủng hộ để các hoàn cảnh khó khăn có cái Tết thêm phần ấm áp hơn tại đây.

Pancakes gà con

Pancakes

Công thức ở đây.

Hội chợ ẩm thực

Mấy tháng sau hội chợ ẩm thực đặc sản Hokkaido, cuối tuần rồi Takashimaya lại có hội chợ ẩm thực đặc sản các vùng. Ở nhà nghe thông tin là đi “Lễ Hội Cam”, khi đến nơi hóa ra không phải. Các con chạy ùa vào chỗ chơi dành cho trẻ con, bố mẹ đi dạo vòng quanh ngắm nghía nếm thử thức ăn và tìm mua những món nào lạ lạ.

Cùng đi một vòng nhé: Từ bánh truyền thống

Cho đến các loại bánh tây: Macaroons

Các sản phẩm sữa và pho mát vùng Hokkaido không thể vắng mặt.

Mitarashi dango, giống bánh trôi không có nhân được làm bằng bột gạo, xiên trên một que tre và rưới sốt

Dorayaki

Taiyaki

Gyoza

Gian hàng dao truyền thống

Góc quầy hàng trứng cá có một quả phật thủ được bày. Lại nhớ Tết nhà.

Cá khô các loại

Trứng cá

Rời chợ, mang về nhà mấy thứ, trong đó có hộp bánh pho mát Orchestra.  Một lớp kem mascarpone, lớp giữa là pudding, lơp trên cùng là kem pho mát. Ummmm… ngon.

Đặt mua bánh dừa ăn Tết ủng hộ quỹ CSTT

Bánh núm dừa là một loại bánh tương đối dễ làm, nguyên liệu không quá đắt, tuy nhiên lại mất nhiều thời gian. Với 4 giờ đồng hồ, trung bình làm được 600g bánh thành phẩm.  Do vậy, Tết nay hội bánh Ngọt Ngào của CSTT có ý tưởng “lấy công làm lãi góp quỹ” để thêm tiền chữa bệnh, bảo trợ các trường hợp do CSTT đang theo.

Rất mong được sự ủng hộ của mọi người tại đây !