Trứng muối – Cái gì cũng bé xinh

2007 Tháng Bảy 20
by Khai Tâm
Trứng vịt cỏ

Hôm nay rùa lại muối trứng. Trước khi đi nghỉ (đầu tháng 6), rùa muối 60 quả, tính là nghỉ về sẽ có trứng, cũng hy vọng số trứng đó có thể “sống sót” đến rằm trung thu (ước mơ xa vời thế!). Không ngờ đến hôm qua còn có 5 quả, mà rùa còn chưa có dịp nếm xem đợt này thế nào…

Dặn hàng trứng lấy trứng vịt nhỏ, sáng hôm nay họ mang đến 50 quả. Mới đầu tưởng trứng gà , hơn nữa là gà con so, vì nó nhỏ quá là nhỏ. Hỏi ra mới biết là trứng vịt cỏ. Hoá ra là vậy.

Đặt hai quả trứng hai đợt khác nhau, đợt mới bé hơn hẳn mặc dù đợt trước đã là trứng loại nhỏ rồi cơ đấy.


Công thức:

- 4 L nước
- 1kg muối
- 1 thìa đường
- 1 thảo quả
- mấy cánh hồi
- vài chén rượu.

Tất cả đun sôi, hớt sạch bọt, để nguội. Sau khi nguội cho rượu vào.
Trứng rửa sạch, phơi khô, xếp vào lọ/vại. (nhà rùa dùng cái keo nhựa 10kg)
Đổ nước ngập. Lấy 1 cái vỉ đậy lên cho trứng luôn ngập nước.

Khoảng 25-30 ngày sau là có thể dùng được. Nếu trứng nhỏ chắc khoảng 20-25 ngày thôi.

Bà Dậu cũng lại mang đến 50 quả trứng gà đồi. Thế là đủ bộ, trứng vịt bé, trứng gà bé!

77 phản hồi leave one →
  1. 2009 Tháng Bảy 24
    permalink

    Chị ơi. Chị muối thử bằng trứng cút thế nào ạ? ^^
    Em đang định dùng trứng cút.

    • 2009 Tháng Bảy 24
      Khai Tâm permalink

      Em pha nước như trong công thức, sau đó cho trứng cút vào thế trứng vịt.

      • 2009 Tháng Bảy 29
        permalink

        Dạ cảm ơn chị. Hnay em làm thử ^^. Nhưng chắc 1 tháng nữa mới trả bài đc. hihi. Sốt ruột quá!

        • 2009 Tháng Bảy 29
          Khai Tâm permalink

          Cứ muối rồi giả vờ quên nó đi là được ;)

          • 2009 Tháng tám 5
            permalink

            Hihi. Em muối đc gần 1 tuần rồi. Bạn em cứ bảo muối lần đầu mà làm nhiều thế, ko sợ hỏng à?
            ^^. Niềm tin mãnh liệt là hỏng sao đc!!!
            Chị ơi. Chị làm trứng bắc thảo bao giờ chưa? Em search cũng thấy người ta hướng dẫn làm nhưng mà lâu quá. Tại bạn em chỉ về đc 1 tháng thôi. Ko chờ nổi. Hihi. Chị biết chỗ nào bán sẵn ăn ngon ko? :) (em ở HN ạ!)

            • 2009 Tháng tám 6
              Khai Tâm permalink

              Chắc chắn không hỏng được :)
              Trứng bắc thảo chị không làm bao giờ. Trứng Bắc thảo trước chị hay mua ở hàng khô đầu chợ Hàng Bè (cổng Cầu Gỗ) nhưng giờ chợ chuyển đi đâu rồi.

              • 2009 Tháng tám 6
                permalink

                Hi. Cảm ơn chị! Chị Khai Tâm nhiệt tình quá! ^^

  2. 2009 Tháng Bảy 25
    thuynhi permalink

    chi KT oi! cong thuc em doc thi hieu nhung ma em muon hoi ro hon la 1 thia muoi chi noi o day la mot thia lon? Table spoon or teaspoon? vai` che’n ruou la may chen chi.? so luong trung thi khoang bao nhieu trung? heheheh lam phien chi wa… cam on chi

    • 2009 Tháng Bảy 25
      Khai Tâm permalink

      Đường chị dùng thìa canh, Tablespoon. Rượu khoảng 100ml. Lượng nước muối pha như trên chị dùng cho 50 quả trứng vịt.

      • 2009 Tháng Bảy 27
        thuynhi permalink

        cam on chi nhieu lam, em lau nay cung them trung muoi, ma kg dam mua o cho nua, vi tu china wa hehehe…

  3. 2009 Tháng Bảy 25
    sansan permalink

    chị ơi, thảo quả, cánh hồi là gì hả chị?

    • 2009 Tháng Bảy 25
      Khai Tâm permalink

      Em xem hình ảnh trong bài này nhé, có gia vị để nấu phở: http://khaitam.wordpress.com/2009/05/11/ph%E1%BB%9F-duoi-bo/

  4. 2009 Tháng tám 10
    let it be permalink

    Chị KT ơi! Em đọc WTT nhiều và biết đến tài nấu nướng của chị ở box Nhật bản. Em hiện đang ở Nhật bản. Em muốn làm trứng muối nhưng không có hồi, thảo quả và rượu giống như trong công thức của chị. Liệu em có thể làm trứng muối (trứng gà) bằng nước, muối, đường hay không? Nếu phải dùng cả thảo quả, hồi và rượu thì nên dùng loại rượu nào có bán ở Nhật? Em cảm ơn chị

  5. 2009 Tháng tám 22
    Zhen permalink

    Hi chị Khai Tâm: em biết được bếp chị từ WTT, em rất ngưỡng mộ tài nấu ăn của chị.
    Cuối tuần này em sẽ bắt đầu từ công thức của chị để muối trứng, chị ơi, cho em hỏi tí 1kg muối vậy em dùng loại muối nào ạ? muối đã qua chế biến là muối iốt hay là muối hột ạ?

    • 2009 Tháng tám 26
      Khai Tâm permalink

      Em dùng bất cứ loại muối nào cũng được. Độ mặn và độ bão hòa của các loại muối không giống nhau. Mình cứ pha làm sao đến khi muối không thể tan được nữa. Ví dụ, 3L nước chỉ có thể làm tan 1kg muối. Nếu em cho 1.1kg muối vào 3L nước thì 0.1kg muối sẽ không thể tan được. Chừng đó là khi mình biết nước muối đủ mặn để muối trứng.

  6. 2009 Tháng tám 26
    Zhen permalink

    xiexie! cảm ơn chị nhiều, khi nào muối xong em sẽ báo tin cho chị.

    • 2009 Tháng tám 26
      Khai Tâm permalink

      Hẹn báo cáo 1 tháng nữa nhé :)

  7. 2009 Tháng Chín 12
    me Dennis permalink

    chị KT ơi ! cứu em với , em muối trứng hơn 1 tháng nay rồi , chuẩn bị nước đường đầy đủ để làm bánh TT , khí thế lắm , vậy mà giờ lấy 3 trứng ra luột thử thì trời ơi nó vẫn y như thường , lòng trắng nó hơi mặn mặn tí xíu àh , 2 tuần nữa liệu em có ” chữa bệnh ” cho thố trứng này kịp k chị !

    • 2009 Tháng Chín 12
      Khai Tâm permalink

      Em pha nước muối như thế nào vậy? Liệu nước muối đó đã bão hòa chưa? Có thể chưa đủ mặn nên lòng đỏ không đông, lòng trắng hơi hơi mặn. Em có thể pha lại nước. Bây giờ lấy nước ra, cho muối từ từ, vừa cho vừa khuấy đến khi nào thấy hạt muối không tan được nữa thì thôi, cho chút rượu vào là được. Ngâm 2 tuần nữa chắc sẽ ổn.

  8. 2009 Tháng Mười 4
    hangsanoc permalink

    Chị ơi em không cho hồi và thảo quả có được không chị, bên chỗ em ở không thấy có. Rượu thì chắc phải là rượu trắng rồi, dưng mà rượu vang có sao k chị nhỉ?

    Trứng nè làm xong thì bảo quản thế nào chị nhỉ, và để được khoảng bao lâu ạ.

    • 2009 Tháng Mười 5
      Khai Tâm permalink

      Không cho hồi và thảo quả cũng được em ạ. Dùng rượu trắng nhé, rượu vang không đủ mạnh. Trứng muối chín vẫn ngâm trong nước muối, dùng trong vòng 1-2 tháng.

  9. 2009 Tháng Mười 12
    hangsanoc permalink

    chị ơi, hnay em muối trứng rồi, trứng gà cnghiệp to đùng, hihi, em chịu k tìm được trứng vịt or gà ta đâu. 1 tháng nữa sẽ có kết quả, hihi.
    cuối tuần vừa rồi em đi chợ vn, mua 1 vỉ trứng muối, bên ngoài ghi là salted duck eggs, tận 8aud lận, rất hí hứng tối đó làm đậu chiên trứng muối. Hóa ra em mua nhầm trứng bắc thảo, thành phần nó có cả tea mà k để ý, huhu. Đành phải hoãn cái sự sung sướng lại.

    • 2009 Tháng Mười 13
      Khai Tâm permalink

      Sao họ lại ghi nhầm thế nhỉ :( Thôi cố gắng đợi 1 tháng nữa có trứng tự muối. Trong thời gian chờ đợi đi nấu mấy nồi cháo để ăn với trứng bắc thảo :D

  10. 2009 Tháng Mười 14
    tohoshinki permalink

    hihih cháu cũng kiu mẹ mua về cho con muối thử hihihihihhi

Để lại hồi âm

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Theo dõi phản hồi với dòng phản hồi RSS