Kem chanh là món kem duy nhất khi nhìn hay được ăn gợi nhớ đến Trung thu và chiếc cổng trường. Thời ấy đơn giản, một chiếc xe đẩy bằng gỗ chứa bình kem được chèn muối, lót bằng bao tải xung quanh giữ lạnh, được đẩy bởi một bà cụ già. Bà cụ bán kem trước cổng trưởng. Răng đen, miệng nhai trầu, dáng người nhỏ nhỏ cạo (đúng là CẠO) kem bằng chiếc thìa nhôm, múc vào những chiếc chén sứ nhỏ, vừa lòng bàn tay trẻ con.
500 đ một cốc, ăn xong vừa hết giờ ra chơi.
Hôm nay có 1 ly chắc tương đương 3 cốc. 1500 đ, ai ăn nào?
Công thức:
-650ml nước
– 150g đường
– 150ml nước cốt chanh xanh (tùy loại chanh chua ít chua nhiều mà gia giảm)
– nạo vỏ của 1 quả chanh
Cách làm:
Pha nước chanh.
Làm lạnh trong tủ khoảng vài giờ.
Cho vào máy quay để làm thành kem.
Trút ra hộp để vào ngăn đông lạnh cho cứng hẳn.
Comments