Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Khoai tây và cà rốt hỏng thì làm gì được nhỉ?

Trẻ con thường thích chơi với những màu sắc và đắm chìm trong thế giới ấy. Nhà Rùa có 2 đứa, chúng cũng thích vẽ một chút. Thực ra thì “món” gì chúng cũng thử một tí, nếm một tẹo. Cũng chỉ mong như vậy, để biết rằng cuộc sống có nhiều niềm vui hoàn toàn có thể tự tạo được. Sau này khôn lớn, có những khi căng thẳng vì công việc, có những phút giây nản lòng về tình cảm, hay đơn giản là có một khoảng thời gian thư giãn… thì các con sẽ biết thế giới này có  “đồ chơi” gì.

Hai con rùa con hay vẽ từ nhỏ. Vẽ bằng bút chì lên giấy, đôi khi không tiện có bút chì, chúng dùng luôn bút mực để vẽ. Khi không có giấy thì vẽ lên bìa, lên thùng cạc-tông đóng hàng gây quỹ của mẹ  (Đầu cầu hàng  Nhật nào mà thấy thùng giấy có chữ hay nét vẽ bút chì thì đích thị đó là tác phẩm của hai cô nhóc này! Mẹ lo xếp đồ, con tranh thủ xin vào thùng ngồi chơi, ấy thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy vẽ đầy ra).  Vẽ bằng crayon hồi 2-3 tuổi, bằng chì màu khi lớn hơn, bằng dạ màu và màu nước tiếp theo đó.  Một vài tháng lại tốn một ít tiền vào cửa hàng văn phòng phẩm, mà chắc  không đợi được đến vài tháng vì thi thoảng mẹ lại nhận lệnh “con hết phấn”, “con hết giấy vẽ”, ” bút của con không gọt được vì ngắn quá rồi”, “con hết… và con hết”…

Những ngày không quá nắng và không quá lạnh, hai đứa thường xuống dưới sân (chính là lòng đường nhưng không mấy khi có xe vào). Nền đường chính là tờ giấy vẽ khổng lồ, mặc sức mà vẽ. Nhưng chỉ những ngày trước khi đài báo sắp có mưa. Mẹ ngại hàng xóm phiền… mắt.

Đi chơi về ngày hôm trước, hôm sau đòi xuống sân vẽ.  Thời tiết thì báo 1 tuần nữa vẫn chưa thấy giọt mưa nào.  Mẹ vào bếp nấu cơm mới phát hiện ra mấy củ khoai tây đã có triệu chứng mọc mầm. Cà rốt trong tủ lạnh cũng có lá non.

Bài trước của ngày thứ năm về dụng cụ có nhắc đến các mẹo với các món khoai tây nhưng bỏ sót link làm nhiều người nhắn hỏi. Nó ở đây nhé (Mẹo vặt với khoai tây), một số tips không mới nhưng thú vị, mọi người tham khảo và áp dụng khi cần thiết.

Như mọi khi, khoai và cà rốt không dùng để nấu ănđược thì sẽ được mang ra làm đồ chơi. Bộ stamp cao su của mẹ chúng nó ít khi được tự do sờ mó vào vì chưa biết cẩn thận nhưng những cái triện “củ khoai” này thì mẹ cho chơi thoải mái. Trải một miếng khăn trải bàn dùng 1 lần xuống, thế là bày “đồ nghề” ra…

Nào là màu acrylic.  Chị TT lấy cả vỉ màu trong bộ vẽ ở trường ra dùng, thế là lại có màu trắng. Em DD bảo “May quá vì con thích pha màu hồng nhưng bộ ở nhà hết trắng rồi”

Cả bàn chải đánh răng cũ (bàn chải đánh răng cũ dùng đến lúc phải thay thì để gọn vào 1 túi, thi thoảng lấy ra cọ các khớp nối của vòi nước hay ngóc ngách nhỏ trong bồn rửa bát, bồn tắm hoặc là cọ giày). Cả cái rây bột của mẹ cũng được chúng mon men hỏi mượn

Mấy củ khoai mấy củ cà rốt

Một chiếc bàn nạo vỏ. Để làm nem khoai? Không 😀 Để gọt cho được mặt phẳng trước khi khắc hình.

Sau một lúc gọt tỉa vài hình các con chọn, đây là mấy triện củ khoai của chúng nó

Và thế là 1-2-3 chị em ta cùng đóng dấu. Tim thì phải màu đỏ (qua chút nữa thì có cả tim vàng lẫn xanh!)

Thông thì phải là màu xanh

Rồi bí đỏ bí xanh chí đến các loại hạt dẻ hạt sồi được in trên giấy, chủ đề mùa thu

Thông cũng được mọc, chủ đề mùa đông

Tác phẩm chủ đề thu hoạch

Tác phẩm chủ đề tuyết đêm đông

Tác phẩm chủ đề pháo hoa nhưng nhìn mãi vẫn thấy giống Mickey và Minnie đang cọ mũi vào nhau

Còn đây, chịu không đoán được con muốn làm gì. Xin lại cái rây bột chúng bảo “Con chưa xong!”, đành phải chờ dù muốn đòi rây của mình về lắm…

Say sưa màu với cọ trên giấy suốt cả buổi tối. Sau khi tự treo tranh, cất màu, cất giấy là đã đến giờ đi ngủ. Các con đi đánh răng, và lúc đó mẹ mới được dọn, cũng dính tí màu lem nhem, ra dáng… nhân viên quét dọn của 2 cô họa sỹ nhỏ.

16 responses to “Khoai tây và cà rốt hỏng thì làm gì được nhỉ?

  1. cavoicoi 22/04/2013 lúc 5:34 Chiều

    Vậy là cái rây bột “được” các chị ý dùng để cạo lớp màu cũ ạ 🙂

  2. Mai Anh 30/08/2010 lúc 8:47 Sáng

    Thấy mẹ Rùa liệt kê các “Tác phẩm chủ đề …” mà buồn cười gì đâu 😀

  3. MeMy 30/08/2010 lúc 7:57 Sáng

    Mẹ thế mới gọi là mẹ chứ. Mẹ của My chỉ đáng là mẹ mìn thôi hic hic chả biết bày cái gì cho My chơi hết, toàn là My lục đà lục đục tự bày trò mà chơi. Hôm qua làm milk buns cho nghịch 1 cục bột 1 lát rồi cũng nbị đòi lại, ko biết hôm nay ăn cái bánh đó có bị đau bụng không vì nàng vân vê, mân mê, lăn lê ghê quá hehe

  4. Me be li li 29/08/2010 lúc 8:48 Sáng

    May me con nha chi Rua choi vui nhi, me con quanh quan ben nhau, be nha em sap tron 1 tuoi, moi lan thay sach vo cung muon cam lay, nhung dua cho chi ay la chi ay xe tum lum, roi bo vao mieng luon….rong con lon len , hai me con cung choi tro giong nha chi Rua ne…hehe..cho choi ke nha.

  5. mimi 28/08/2010 lúc 6:43 Chiều

    bắt đền c, hic. e hụt mất quà tặng mừng sinh nhật bếp nhà c rồi. hic, bùn quá. đề nghị c rùa mở thêm đợt nữa. mừng sinh nhật 4 năm 3 tháng 2 ngày chẳng hạn, hihi

  6. dangminhdung 28/08/2010 lúc 2:55 Chiều

    cái ảnh cuối cùng chắc là cá bảy màu hay cầu vồng nhỉ?! 🙂

  7. Songviet09 28/08/2010 lúc 2:44 Chiều

    Bái phục sức sáng tạo của cả nhà Rùa @};-

Gửi phản hồi cho Khai Tâm Hủy trả lời