Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 15/04/2012

Loanh quanh trong bếp: đã có gạo

Mừng quá ;), nhà đã có gạo. Thiếu cơm một tuần, thực là chẳng nhớ cơm nhưng rất nhỡ hũ cà pháo.

Sáng cho bọn trẻ ra sân chơi, tranh thủ khâu vá mấy thứ đồ dùng của DD mang đến dùng ở trường, quay đi quay lại đã hết buổi sáng.  Có sẵn củ đậu, gói được 4 chục cái nem (chả giò) ăn bữa trưa.  Chiên vàng một nửa, nửa còn lại chiên sơ để nguội cất đông lạnh cho lần sau.

Còn rổ quất phải “hô biến” thành mứt nữa.  Quất cuối mùa, rẻ thật rẻ, chín đều, có điều quả không đều nhau.

Hôm trước sên mứt trời có nắng nhưng còn lạnh, mấy hôm nay đã lên đến 20 độ vào giữa trưa. Chẳng mấy chốc lại sang hè.  Hai chảo quất hôm nọ được 2 túi to nhé 😉

Đang sên trên bếp

Sau khi sên xong

Và trong một buổi sáng

Mấy hũ dưa chín vàng từ tuần trước đã vào nồi canh, vào chảo cơm rang, và đi lên tận Sendai chỗ cô D. (quà sinh nhật đấy, đừng có đùa 😛 )

Mấy mớ dưa hôm nay bẹ không to bằng, nhưng mà 100 xu mua được những 4 mớ.  Mẹ khen rẻ, DD hỏi “Mẹ mua bao nhiêu mà rẻ nhỉ?” (hihihi)

Chiều nồi cơm nóng được nấu.  Có nồi riêu cá, chả trứng thì là, và cà pháo. Nhớ gì như nhớ cơm với cà 🙂

Thế là nhà rùa đã có gạo, không ai phải thương cảm nữa nhé… Cho đến sự cố hết gạo lần sau!

Chiều tối nay, cả nhà tráng miệng bánh trôi.  Tranh thủ cái mát mẻ của mùa xuân còn đang ở lại.