Tháng 12 có ngày kỷ niệm “ngày thành lập gia đình”. Năm nay, con số tròn 10.
Thôi thì không nhắc đến lời lãi sau từng ấy năm “đi buôn” nữa, vì số con có thể đếm được, số xe đạp (cũ) cả nhà đang dùng cũng có thể đếm, nhưng những niềm vui, những nụ cười và hạnh phúc thì dù có cốc đong hay cân điện tử thì cũng không đo được.
Nhân tháng này vào buổi tối, có những dãy phố chăng đèn rất đẹp, cả nhà ra ngoài một bữa.
Đồ ăn, nước uống được dọn lên, 5 bạn (2 trẻ 3 thiếu niên) cùng ngồi thưởng thức.
Ceviche khai vị
Onion soup
Bánh mỳ và bơ (quả thực là với mỗi phần 2 lát bánh mỳ, bọn trẻ… liếm mép một cái là hết 😛 Chúng hỏi, sao ở đây không có nhiều bánh mỳ như ở nhà? )
Petit Lasagna
Steak
Salad
Tráng miệng trà
và mousse
Kỷ niệm 10 năm, với… 10 món ăn.
(năm ngoái là bữa lẩu với… 9 loại nấm)
và món quà do các con bí mật chuẩn bị. Nhẫn dành cho bố và mẹ. Có một trục trặc nho nhỏ, bố cứ nằng nặc bảo với các con là “Nhưng Bố thích cái nhẫn màu hồng” 😮
Theo “truyền thống” tặng quà nhân kỷ niệm ngày cưới, mẹ Rùa lại phải kêu gọi mọi người giúp đỡ trong việc chuẩn bị “quà” cho rùa bố. Năm nay không xin rác nữa.
Các bà mẹ mới sinh con trong vòng 1 năm trở lại, và đang cho con bú sữa mẹ, ở nội thành Hà Nội. Nếu có thể, xin hãy ủng hộ khoảng 100ml sữa mới vắt. Số sữa này sẽ được dùng với mục đích phân tích thí nghiệm (chất độc hại trong sữa mẹ). Xin liên lạc vào địa chỉ email motconrua@gmail.com. Số lượng mẫu cần là 10. Bình đựng tiệt trùng (bằng thuỷ tinh) sẽ được gửi đến để đựng mẫu, thời gian: trong vòng 2 tuần tới. Rùa Bố có sữa (để phân tích) hay không là nhờ cả ở các mẹ 😉
Comments