Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 22/03/2010

Lưỡi mèo và trứng nhện

Tuần trước có 1 ngày con gái út ốm, nghỉ học.  Nghỉ đúng ngày thứ Ba, nên đồng nghĩa với việc mẹ nghỉ đi chợ.  “Cô ấy” ở nhà là đủ mọi yêu sách.  Sáng sớm dậy hỏi “con ăn mỳ hoành thánh nhé?” thì mẹ nhận được câu trả lời rất đáng yêu “Vâng ạ”  – chắc chắn trong bụng còn đang mở cờ, hôm nay “mình” được nghỉ học cơ mà, ăn gì cũng gật cho mẹ vui.  Nấu xong nồi mỳ, 11h30 giục dọn bàn ăn, “cô ấy” bắt đầu yêu sách “Con không thích ăn mỳ, vì mỳ có rất nhiều nước. Con muốn ăn xôi mẹ ạ!”  Rất tiếc là không có xôi, “cô ấy” lại thương lượng “Bây giờ mẹ cứ đi nấu xôi đi, con đợi, bao giờ mẹ nấu xong con ăn cũng được!”  Hơ, đừng có tưởng mẹ là con gà (mờ), lơ ngơ sa vào bẫy.  Như thế có nghĩa là không phải ngủ trưa à?  Làm gì có chuyện!

Và thế là bát mỳ được dọn cho ba người, bố, mẹ và con.  Nghĩ thương tình, đang ốm ươn người không muốn ăn uống, bị ép ăn kể ra cũng tội. Mẹ “nhường” cho máy tính.  “Nó” dùng internet, giở tab bếp ra và click vào quán cà phê đại lộ số Bốn của chú Akari.  Biết ngay là đi tìm mèo!  Mẹ còn chưa chỉ điểm nơi để cả một serie ảnh Mèo của chú nên con gái chỉ biết mò vào đấy xem thôi.

Đây là em mèo của chú Akari mà con rất thích, vì  “mặt em mèo rất xinh”.  Nhưng mẹ thì thấy em mèo ngoài khuôn mặt xinh xinh ra thì có cái lưỡi rất thẳng, y như chiếc bánh… lưỡi mèo của mẹ 😉

Nghe mẹ nhắc bánh lưỡi mèo, “cô ấy” bỏ qua món bánh quy ở trên bàn để hỏi xem mẹ có thể làm bánh lưỡi mèo không.  Tất nhiên là được, sau khi con chiều mẹ vụ mỳ thì mẹ sẵn sàng chiều con vụ bánh. Vì mẹ “ngoan” 😉 và vì tủ lạnh đang sẵn lòng trắng trứng sau mẻ flan cuối tuần.

200g bơ được cắt từng lát mỏng cho nhanh mềm, cho vào lò nướng, để chế độ vi sóng 300w trong vòng 2′.  Mềm, vừa đủ yêu cầu làm lưỡi mèo.

70′ tính từ khi bật lò, mẻ bánh hoàn tất với những loại khác nhau, gói được 2 túi, 2 hộp và 1 đĩa này:

Trứng nhện (cranberry khô), lưỡi mèo, lưỡi mèo rắc hạnh nhân

Trong lúc mẹ chuẩn bị máy, con ngồi xếp đồ chơi mèo lên đĩa.

Chân dung bánh trứng nhện

Một gói bánh đã được gói trong túi

Em mèo tam thể ngủ ngày

Hộp bánh này của chị, khi chị đi học về đã rất bất ngờ vì “em tặng chị cái bánh này ngon cực nhưng chị không biết là gì đâu!” 😉