Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 09/04/2011

Tulips: chỉ hồng, tím và “Ông mặt trời”

Mùa này trong vườn nhà Tulips nở đến mấy lượt!

Những tưởng phải sang tuần mới thấy bông đầu tiên nở, ấy thế mà sáng thứ Bảy mở cửa ra tưới cây, đã thấy hơn chục bông hoa hồng và tím.  Cớ sao hai màu này lại nở sớm đến vậy nhỉ, trong khi cùng trồng vào một thời điểm, chế độ uống nước và nắng gió như nhau, nhất là cùng bị bỏ bê suốt mấy tuần khi cả nhà trở về Việt Nam hồi cuối năm.  Bây giờ có củ mới nhú được cao khoảng 4-5cm, có cây cao gần 30cm,  có cây đã ra bông thấy rõ nụ, có cây đang nở hoa rồi.  Khó hiểu, nhưng chẳng sao, vì càng chia làm nhiều đợt ra hoa thì mùa hoa càng như được kéo dài hơn.

Trời mưa. Kế hoạch cuối tuần cả nhà ra ngoài thư giãn tưởng như bị phá sản. Các con được ra vườn chơi trong khi mẹ “kiểm tra” những nụ hoa.  Bộ đồ cắm trang trí chậu cây kể câu chuyện “Nhổ cải lên” được DD vừa kể vừa cắm vào chậu theo thứ tự con thích, thừa ra mấy nhân vật không hề có trong câu chuyện, nhưng con gái bảo, “để cho nó đông vui mẹ ạ”.  Mới chỉ có củ cải thật to, ông lão, bà lão…

Thêm mấy người nữa…

Bò, heo, cả dê nữa… thế này thì nhổ làm sao?

Mấy cành hyacinth cũng rặt hai màu hồng và tím. Thêm một cành trắng hiếm hoi.

Grape Hyacinths

Mấy cây cải mọc xen lẫn giữa những củ tulips cao lênh khênh, cũng ra hoa vàng. Đã tháng 4, mùa hoa cải.  Con gái ngắt vài bông vào cắm trong chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ. Vừa hay mẹ bưng đĩa bánh rán sang.

Bên ngoài nắng cũng vừa lên, khi đĩa bánh nhỏ vào đến nơi.

Con bảo, con biết tại sao mẹ mang bánh rán vào thì mới có nắng. Vì mặt trời ở trong chiếc bánh rán! À, ra thế!