Hè sắp đến (hay đã đến ở nhiều nơi), chiếc máy làm kem và những chiếc khuôn kem que lại được nhớ đến nhiều hơn.
Hơn 1 năm trước, mua về bắt đầu dùng. Cho đến tháng trước thì phải, sau mùa đông, lôi chiếc máy Zoku ra để làm kem que, đã tính đến chuyện đầu hè giới thiệu bộ dụng cụ gọn gàng mà đầy tiện ích này, thế mà cứ mấy cái thứ Năm trôi qua rồi…
Khi que kem trở thành”kiếm”
Như những chiếc máy làm kem gia đình khác, Zoku Quick Pop Maker có bộ phận khuôn được làm lạnh trong ngăn đá trước khoảng 24 giờ, sau đó lấy ra dùng. Khác biệt ở chỗ: không cần phải cắm điện. Mỗi lần làm lạnh, có thể làm đến 9 que kem (lần lượt 3 lần x 3 chiếc). Mỗi “mẻ” kem que chỉ tốn có 7-9 phút tuỳ loại! Trước đến giờ, chưa có chiếc máy nào có khả năng làm kem nhanh bằng!
Mỗi bộ làm kem được bao gồm 1 khuôn (làm được 3 que kem mỗi lần), 6 que, 6 tay cầm chống chảy, 1 tay cầm giúp lấy que kem ra khỏi khuôn được dễ dàng. Kích thước hộp kem đủ gọn cho bất kỳ ngăn đá nào, 20 x 11 x 11.5cm, được làm từ chất liệu an toàn, không có BPA và Phthalate (theo nhà sản xuất).
Ngắn gọn nhưng chắc đầy đủ với những ai thích ăn kem, thích làm kem, và đang cần một dụng cụ làm kem que.
Đây là những sản phẩm được làm ra từ bộ dụng cụ gọn gàng này:
Kem mùa hè (Hình: nhà sản xuất)
Kem mùa đông (Hình: nhà sản xuất)
Có một số mẫu cần dùng đến “dụng cụ” hỗ trợ, được bán thành sản phẩm riêng bởi Zoku. Tham khảo thêm ở Blog công thức Zoku.
minh mun mua 7 bo dung cu lam kem nhu hinh tren ca nhung dung cu ho tro nua co te hoi am som dk k
lam sao de lam dc nhgx cai hinh nhu the kia ha chi? 😕
Chi Tam oi, hoc tap chi hi huc vao bep, cung kg it lan cai kg biet goi ten la gi di thang vao thung rac rui chi a! Nan qua! Vua loi Zoku ra lam kem, nhung kg the lay ra duoc! Chi rut ra duoc thanh kiem 😦 Help me! Bon tre con dang gian Me vi cho mai van chua duoc mut kem :((
nhúng vào nước bạn ạ, nhúng nhanh rồi nhấc ra lay lay là lấy được, giống như khi bạn lấy đá trong khay ý (chỉ nhúng bên ngoài đừng cho ngập que kem nhé) hôm nay tớ vừa làm một mẻ, thử cách đó được rồi.
Khai Tâm giới thiệu qua cách sử dụng máy làm kem này được không ?
Ôi em ghét chị Rùa quá, em đang ăn kiêng low carb mà cứ liên tục thứ Năm thế này :((
Tay ải tay ai xinhhhhhhhhh quá!!!
Mấy hôm nữa em về khuôn kem, chị cho em ghé cái link giới thiệu với mọi người nha ^^
mình đã làm thử kem, nói chung rất dễ, chỉ có công đoạn gỡ kem ra sao khó thế, vì kem dính vào khuôn, không khéo chỉ gỡ được cây . không biết có bí quyết gì không?
Ôi những que kem sao đẹp quá, còn bàn tay bé xíu của ai đáng iu vậy ta.
Đợt trước mua tủ lạnh được cho mấy cái khay làm kem, làm mãi mà không được. Nay nhìn những hình ảnh tươi tắn thế này….Mình hận.
Chị ơi đã chót thì cho nó chét luôn đi, em lại tiếp tục hỏi ở đây: em có anh bạn sắp đi công tác Nhật, em có thể gửi mua 1 lò nướng giống kiểu Gali mang về xài điện 220V của mình được ko hả chị? Nếu có thì chị gợi ý cho em tên mấy hãng để em tìm xem kiểu dáng mẫu mã nhé. Cảm ơn chị trước 😉
Vào bếp nhà Rùa lúc nào cũng vui và thêm yêu đời. Bánh thì ngon, Hoa thì đẹp và mẹ Rùa mới khéo tay làm sao.
Từng câu từng chữ toát lên một trái tim nhân hậu và một tình yêu thương gia đình vô bờ bến…
Hi em, cho chị hỏi máy làm kem này ở JP bán bao nhiêu / cái ? Chị định mua 1 1 cái về làm kem cho cả nhà ăn vào mùa hè. Cám ơn em.
Lâu quá mới thấy mẹ Gà ạ 🙂
Máy này ở Nhật bán đắt lắm, khoảng 6000Y cơ ạ (x tỷ giá 260-270đ), năm ngoái em mua có giảm giá, gần bằng giá mua tại Mỹ nên mới mua ở đây.
Rùa ơi là Rùa, đang hết tiền mà Rùa lại thả quả bom này, hik.
Chị hỏi giá mua ở HN của cái này, cũng 1,7 trđ rồi, chết mất thôi. À mà các bạn xấu tính thế, ăn hết kem, để phần cho nguời ta mỗi cái kiếm để chơi thôi à??
Mình thấy dạo này em có dám “giới thiệu” cái gì nhiều đâu 😛 Lâu lâu lại có người nhắc, mà bận quá chẳng có thời gian nghĩ ngợi ra món gì 😀
Cái này gọn lắm, hộp rất gọn gàng, nhưng có lẽ nặng nên cước nhiều nhỉ?
Trong tay người ta thì bất cứ cái gì dài dài đều có thể thành kiếm, khua loạn cả lên bác ạ 😀
Chị ôm em Zoku này về nhà rồi Rùa ạ, thích lắm.
Xin lỗi vì ăn hết, không mời em được cái nào cả, vì chị không biết up ảnh, low tech quá thể :(.
Cảm ơn em đã “xúi” 1 món rất hay 🙂
Chị ơi, cho em hỏi thăm tí ạ, chị mua máy này ở đâu vậy ạ, em cũng ở Hà Nội mà đi tìm mấy siêu thị điện máy rồi không thấy có ; ;~
Em cảm ơn ạ:)
Chị Rùa đang ở bên Nhật chị ới, từng ở Hà Nội thôi. Trên amazon có bán ạ, chị tìm từ khóa zoku sẽ ra.
chị Khai Tâm ơi cho em hỏi kem thành phẩm ăn có dẻo dẻo ko hả chị, hay kiểu như là kem đá ạ? Hay muốn kem dẻo dẻo thì tùy thuộc công thức hả chị? Em có bạn ở Nhật sắp về, tính nhờ mua vì thấy mấy tạo hình cute lạc lối quá, cơ mà lại lăn tăn ko biết kem này ăn thế nào :”>
Dụng cụ hay máy móc chỉ có chức năng làm lạnh, tạo đông thôi, còn lại tất cả do em.
Mua sản phẩm này ở Nhật đắt hơn so với giá đặt mua tại VN qua mấy người bán hàng nhập khẩu đấy.
Có người lại làm mình lên cơn nghiền 😦
Chị ơi em phải post vào đây để chị comment :D. Em muốn hỏi chị dùng lò nướng loại nào để nướng các loại bánh chị làm vậy, chị có thể post cái ảnh lên cho em ngắm với được ko ;). Vì em cũng muốn làm được bánh như chị mà phải đầu tư từ đâu cái đã ;))
Cột bên trái của trang có vài lời nhắn, mong em đọc qua trước khi post comment nhé.
Chị dùng lò của Nhật, sản xuất cho thị trường nội địa Nhật.
Ui, e làm j sai sao :-?. Dù sao cũng cảm ơn chị đã trả lời.
Chị cũng cảm ơn em đã ghé thăm (không có “dù sao”) 😉
Dạ em mới biết blog của chị nhưng từ giờ sẽ ghé thường xuyên mà 🙂
Cảm ơn em. Chỉ cần chú ý comment đúng chủ đề thôi nhé. Không tìm thấy chủ đề tương tự thì vào Hỏi Đáp ở đầu trang, để tiện cho mình và mọi người khi tìm đọc.
chi oi chiec may lam kem xinh xinh nay mua o dau chi ? gia the nao ?
Em thử tìm trên amazon.com rồi nhờ ai đó (người thân, bạn bè, hoặc các cửa hàng nhập đồ bếp từ Mỹ) mua giúp cho.
nhanh that, ko the tuong tuong noi . may bt phai de 2h, chua tinh 30′ quay quay . Rùa-san kiem duoc toan thu’ hay ho , à em thac mac là cai may’ này chi de ủ kem, tạo thành que thôi à, chứ nó ko có chức năng đảo quay thành kem?. nhung hinh nhu nhà chi da co’ may’ lam kem roi co mà dung ko?
Chị có máy, chị có que, rồi chị có cả Zoku 😛 – bởi nhà rùa ăn kem ngay cả giữa mùa đông.
Máy này chỉ làm lạnh kem que thôi.
Hic, kem đẹp vầy chắc để dành… chưng. Hem dám ăn vì tiếc chị ơi :-s
Có chưa đầy 10 phút là xong 3 chiếc, tiếc làm gì 😉
Vậy là Rùa mẹ và LL luôn phải chờ mẻ thứ 2 phải ko? :-))
Ăn xin thì khỏi phải chờ ạ 😉