Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Monthly Archives: Tháng Ba 2013

Giao lưu: “Bếp nhà đỏ lửa – Nhóm thêm mùa yêu thương” Sài Gòn 28.3.2013 (18-20h)

542740_10151563226969085_281379874_n

Link đăng ký nhận vé mời

Nào cùng gặp nhau trong cái ấm áp vô cùng của Sài Gòn.

Lưu ý: Thời gian là 18-20h ngày 28.03.2013. Địa điểm: Nhà triển lãm thành phố – 92 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1.

(Thời gian trong link đăng ký sẽ được sửa lại cho đúng)

Nội dung:
– Có buổi nói chuyện ngắn ngắn (ai nói cũng được)
– Có sách (sách cũ sách mới ai có thời mang, ai chưa có thời mua)
– Có bánh, có kẹo, có trà (ngọt bùi thơm, đậm đà)
– Có… QUÀ (nhỏ xíu mà xinh)
– Có những cái ôm to to
– Có phần đấu giá nho nhỏ quyên góp ủng hộ trẻ em Háng Đồng (chúng phải săn những con chuột bé bé cho những bữa ăn thêm chất đạm)

Số lượng khách có giới hạn, nhằm tạo không khí ấm áp, thân mật.  Link đăng ký online.  Sau khi đăng ký, sẽ nhận được hồi âm xác nhận.

Lưu ý nữa: Mỗi người đến dự có thể chuẩn bị câu hỏi để quay Khai Tâm như dế, tuy nhiên, tránh những câu hỏi có thể gây đỏ mặt đối tượng bị hỏi. (Ví dụ như câu hỏi của một bạn trong cuộc gặp gỡ ở Hà Nội vừa qua “Sau khi các con ngủ thì rùa bố với rùa mẹ làm gì?”)

Thiền viện Thường Chiếu

ThuongChieu49

Kế hoạch trước khi về đến Việt Nam là thăm Hoà Thượng Thích Thanh Từ. May mắn thay, Thầy đang ở Thường Chiếu. Và thế là kế hoạch Đà Lạt 2 ngày được thay đổi thành Đồng Nai đi và về trong ngày.

Đến nơi đã là chính Ngọ, mọi người 2 già 2 trẻ 1 thiếu nhi ăn trưa, nghỉ ngơi rồi xin gặp Hoà Thượng viện chủ. May mắn thay lời thỉnh cầu được chấp nhận.

ThuongChieu62

ThuongChieu61

Gặp được Thầy Bổn Sư, mừng quá, đảnh lễ trước Thầy rồi xin phép trở ra để Thầy nghỉ ngơi.

ThuongChieu54

Đã mười mấy, hai chục năm được Thầy Quy Y Tam Bảo, chừng đó năm được nghe Thầy giảng Pháp. Hôm nay được gặp lại, thật là phúc lớn.

Cả nhà trở lại chánh điện trong cái nắng oi bức của mùa hè.

Bên gác trống có cây Tha La đang nở hoa đẹp lắm. Đang đứng, có một bông hoa rụng rơi vào người.

ThuongChieu94

Chụp lại làm kỷ niệm. Giá bông hoa rơi vào đầu thì có khi đệ tử Chân An Thiện được khai mở trí huệ 😀

ThuongChieu93

Người ta mải chơi dưới gốc cây, ai gọi cũng không đứng lên theo về.

ThuongChieu103

Hành lang chánh điện

ThuongChieu118

ThuongChieu128

Chánh điện với tượng Phật Thích Ca và Bồ tát Văn Thù Sư Lợi & Bồ tát Phổ Hiền

ThuongChieu115

Bồ tát Văn Thù Sư Lợi

lưỡi kiếm phá vô minh

ThuongChieu112

Tượng đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni

niêm hoa vi tiếu

ThuongChieu113
Bồ tát Phổ Hiền

bình đẳng tính trí

Lạy Phật xong, ra sảnh ngồi nghỉ cho mát, lúc ấy mới có một đứa trẻ chạy lon ton ra đứng trước sảnh, quay về phía Thất nơi Hoà thượng đang nghỉ và nó nằm phục xuống như đảnh lễ.

ThuongChieu132

ThuongChieu92

ThuongChieu85

Đi ngang phòng tiếp khách, con bé leo lên ghế chủ toạ ngồi ngang nhiên. Bác phải bồng xuống

ThuongChieu84

rồi công kênh lên vai cho ngắm những tấm hình chụp Hoà Thượng

ThuongChieu80

Nguyên An ngắm các tấm ảnh của Hoà Thượng

ThuongChieu72

ThuongChieu69

ThuongChieu79

ThuongChieu83

ThuongChieu64

ThuongChieu63

Rời thiền viện với tâm trạng thật hoan hỷ.

Cảm ơn nhân duyên cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.

Thường Chiếu muôn đời vẫn chiếu soi.

Hà nội, Hà nội

Hanoihanoi2

Mấy ngày ở Hà nội, nhiều việc, hai mẹ con đi suốt cả ngày.

Họ nội, họ ngoại, đám giỗ, đám cưới đủ cả.

576138_256375301164680_153948689_n

5712_255898347879042_1452781237_n

246494_255896081212602_1539042323_n

Thời tiết oi nóng, chẳng giống thời tiết mùa xuân cho lắm nên cũng hơi mệt.  Có điều, lần này về, nhận ra có vẻ như Hà nội ít bụi hơn so với 2 năm trước!

Ngày cuối ở nhà, buổi sáng cho LL và em họ đi dạo Chùa, chơi Đền thì có cơn mưa nhăm nhe chực doạ.

“Hà nội đó, thênh thang năm cửa ô” nhưng chỉ đi qua được Ô Quan Chưởng vì gần đó có mấy hàng bán đường phên.

Vào đền Ngọc Sơn, qua cây cầu Thê Húc, chợt nhớ đến câu hỏi của một bạn trong buổi giao lưu “Có phải là khi xa quê hương thì người ta hay nấu những món ăn của quê nhà, cho đỡ nhớ không?”  Câu trả lời của mình hôm ấy, “Nấu ăn là bởi vì thèm chứ không phải do nhớ quê hương. Vì nếu nhớ quê thì ăn gì cũng không hết nhớ. Nhớ, là phải về.”

Hanoihanoi3

Mười mấy, hai chục năm. Hà nội vẫn chưa trả lại mình cảm giác cũ. Từ cái hồi đầu những năm 90, khi Tháp Rùa được trát xi măng mới tinh.  Lần này về, vẫn không hết nhớ, mang thêm về nỗi nhớ bọn trẻ con đang phải xa mẹ ở Nhật.

Hanoihanoi5

Hanoihanoi6

Hanoihanoi8

Hanoihanoi10

Hanoihanoi11

Hanoihanoi16

Hanoihanoi22

(Do hình ảnh mình chưa được nhận nên bài viết “tường thuật” về buổi gặp gỡ hôm 17.3 tại Hà Nội chưa được viết lại. Lịch gặp mặt ngày 28.3 tại SG đã có nhưng chưa biết đăng ký ra sao do được tổ chức trong khuôn khổ hội sách. Thông tin chi tiết xin theo dõi tại trang web và facebook của Nhã Nam.)

542740_10151563226969085_281379874_n

Giao lưu: “Bếp nhà đỏ lửa – Nhóm thêm mùa yêu thương” Hà Nội 17.3.2013

531586_252419534893590_516443753_n

Như đã hẹn, chúng mình có hai cuộc gặp gỡ nho nhỏ: tại Hà Nội vào chiều ngày 17.03.2013

Giay moi Khai Tam-02

Hẹn gặp nhau nhé, giữa mùa hoa huệ Hà Nội, tranh thủ ít ngày Người-Ta và Mẹ về nhà ít ngày:

Thời gian: 15h – 17h ngày 17 tháng 03 năm 2013
Địa điểm: Nhà hàng The Matchbox Restaurant – 40 Cao Bá Quát, Hà Nội
(Trong khuôn viên Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

884533_224864244318977_377791722_o

Nội dung:
– Có buổi nói chuyện ngắn ngắn (ai nói cũng được)
– Có sách (sách cũ sách mới ai có thời mang, ai chưa có thời mua)
– Có bánh, có kẹo, có trà (ngọt bùi thơm, đậm đà)
– Có… QUÀ (nhỏ xíu mà xinh)
– Có những cái ôm to to
– Có phần đấu giá nho nhỏ quyên góp ủng hộ trẻ em Háng Đồng (chúng phải săn những con chuột bé bé cho những bữa ăn thêm chất đạm)

Số lượng khách có giới hạn, nhằm tạo không khí ấm áp, thân mật.  Link đăng ký online.  Sau khi đăng ký, sẽ nhận được hồi âm xác nhận.

(Chương trình ở SG sẽ được thông báo sau nhé!)

Quà chiều: Croissants

croissants1

Buổi sáng đầu tuần, giở bột ra cán nốt rồi ủ để nướng một mẻ cho bọn trẻ ăn bữa xế sau khi đi học về.  Cán thêm một ít để làm lương thực dự phòng cho ba bố con khi mẹ vắng nhà.

Sau bữa trưa của Bố Mẹ, bữa xế sẵn sàng chờ các con đi học về, và LL ngủ dậy.

croissants6

croissants7

croissants15

Thông báo họp mặt: sắp có chương trình cụ thể ở cả HN lẫn SG.  Hồi hộp ghê.