Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Anh đào mãn khai trên thành cổ

Cuối tuần này có lẽ là cuối tuần duy nhất còn để ngắm hoa anh đào nở. Vì hoa đã mãn khai.  Cả nhà rủ nhau lên thành cổ chơi kẻo hoa tàn mất lại tiếc.  Ở trên đó có cảnh đẹp, nhiều giống hoa đa dạng hơn.

Cái thành ở tít trên núi cao, lịch sử viết chưa từng bị đánh đến cổng thành bao giờ ( cao như vậy nên chẳng có ai thèm lên tận đấy mà đánh nhau, lính chạy được lên đến nơi thì mỏi chân chết đi được, đánh đấm gì nữa).

Đường lên trên có ghế cáp treo, cả xe chạy bằng cáp nữa, nhưng cả nhà đi vòng lên. Năm nay TT đủ lớn để có thể ngồi ghế một mình, nhưng vẫn còn vướng DD. Năm sau có thể DD được đi, nhưng lại sẽ có bé LL. Rốt cuộc là leo núi tốt cho sức khoẻ, cứ nhủ thế thì chặng đường lên cũng đỡ mệt hơn một tí.  Đi bộ có lợi hơn một chút ở chỗ có thể hít thở không khí trong lành dưới những tán cây, dẫm trên lá khô và đi bên cạnh sườn núi phủ đầy rong rêu.  Không cần biết ngoài trời nắng thế nào, đường đi vẫn mát rượi.

Gần cổng thành, các bác trang bị “vũ khí” cẩn thận với chân máy, ống kính dài, rình chụp những khoảnh khắc đẹp. Rùa mẹ chỉ xin 1 tấm rồi vội bước ra khỏi đám đông.  Một góc của thành.

Gần đó có mấy cây hoa, dường như tất cả các nụ hoa đều đã nở. Có những cây nở sớm, giờ đã ra lá xanh.

Một góc thành, phía bên kia.

Chính diện, khi đứng giữa vườn hoa đào.

Những bóng cây đều có người ngồi quây quần ăn trưa. Chỉ có nhà mình hôm nay thảnh thơi đi dạo, lát về mới ghé quán ăn.

Đây là cảnh ai đó tả “Hoa gì mà cả cành trông như… cái chổi!”  Khi tất cả các nụ hoa đều nở dưới ánh nắng.

Những chiếc nụ sót lại, hiếm hoi.

Một số cây trụi lá, tất nhiên là không có cả hoa. Thì ra là cây hoa mơ và hoa mận, những bông hoa đã kết thành trái.

Mẹ thì thấy cuộc sống thật diệu kỳ. Và con thì nghĩ “Tại con ong”, con mới được biết về việc ong bướm thụ phấn cho hoa nên hoa kết trái.

Be bé thế này, nhưng chỉ sang tháng 5 đã thành những quả vàng chín mọng.

Chạy chơi chán, mấy bố con xếp hàng mua kem. Chỉ có kem mới có thể làm cho hết mệt (vì đi chơi).

Một góc thành phố nhìn từ trên cao.

Dưới gần chân núi, những cây phong Nhật đã ra lá xanh mướt. Lại nghĩ đến cũng cây này nhưng lá đổi màu sang sắc vàng của mùa thu.

 

12 responses to “Anh đào mãn khai trên thành cổ

  1. 15/04/2011 lúc 1:17 Chiều

    Cảnh đẹp tuyệt vời! Hoa đào ở Nhật nhiều cánh và có vẻ to hơn hoa đào ở Hàn Quốc. Đẹp ơi là đẹp.

    • Khai Tâm 22/04/2011 lúc 7:30 Chiều

      Chưa gọi là “to” được đâu nhé! Hôm rồi chị chụp hoa đào kép mà chưa kịp upload hình thì máy đã hỏng. Giờ lại phải ngồi resize lại lười ghê. Hẹn em lúc khác cùng ngắm hoa kép nhé 😉

  2. TT.Hằng 13/04/2011 lúc 11:40 Sáng

    Rùa ơi Rùa ơi, “con gì con gì?”, là hỏi về LL ý. Rùa vẫn leo núi, vậy là yên tâm về sức khỏe của mẹ và em.

  3. chuotdong 13/04/2011 lúc 11:16 Sáng

    Rùa ơi, Rùa leo núi luôn hả?

  4. hongnhung 13/04/2011 lúc 5:56 Sáng

    em vẫn thỉnh thoảng theo dõi blog của chị, nhưng lâu rồi ko để lại cmt gì cả. Mấy tuần vừa rồi đọc bài chị viết về động đất ở Nhật xúc động ghê gớm ạ!
    Hôm nay tình cờ vào đọc lại thấy có đoạn có bé LL hì hì!!! Chúc mừng gia đình chị sắp co thêm thành viên mới nhé!!!!
    Nhờ có nhưng người đam mê nấu ăn và chia sẻ như chị mà em cũng đam mê theo và học được rất nhiều thứ ạ!!!
    Cảm ơn chị nhiều và chúc cả nhà lúc nào cũng khỏe mạnh và vui vẻ! :))

  5. Nikki 11/04/2011 lúc 10:46 Sáng

    Em không tưởng tượng được là hoa nở kín cây như thế, nhìn như bọc bông gòn í…không biết đến bao giờ em có ngày được “nhìn tận mắt, sờ tận tay” (sờ cả LL nữa í :P)

  6. Bee 10/04/2011 lúc 9:57 Chiều

    Cam on chi Khai Tam da chia se nhung hinh anh dep ve noi chi dang song ^^ Xem hinh lam em muon du lich den Nhat ngay lap tuc 🙂
    Chuc chi va gia dinh ngay chu nhat tot lanh

    (Mot fan bu cua blog chi)

Gửi phản hồi cho Khai Tâm Hủy trả lời