Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 07/10/2011

Lễ hội chọi kiệu & chợ ẩm thực Hokkaido (sách sách sách)

Trường cấp 1 nghỉ lễ vì tuần này diễn ra lễ hội chọi kiệu ở các khu dân cư. Trùng hợp, trung tâm mua sắm có trưng bày giới thiệu sản vật Hokkaido.  Lại ăn.

Năm nay cũng như mọi năm, đi mãi cũng “gần” nhàm, nhưng là ngày nghỉ nên hai mẹ con quyết định đưa LL đi để “giới thiệu” các món ăn Hokkaido bởi em là người duy nhất trong nhà không biết Hokkaido là cái gì 🙂

Đến khu mua sắm, bắt gặp lũ trẻ đang rước chiếc kiệu nhỏ xíu, bắt đầu khởi hành.  TT thèm được đi theo để hò hét, nhưng bị mẹ cản lại.  Ở đấy mà đi thì còn đi bao xa nữa, trưa làm sao về nhà kịp ăn cơm cùng bố.

Chiếc kiệu nhỏ được làm rất tinh xảo

Lũ trẻ khiêng đi trong tiếng reo hò của cả những người xung quanh.  Hôm nào mẹ Rùa ăn phải cái gì làm cho chăm chỉ hơn thì sẽ lục tìm lại ảnh những năm trước tại lễ hội chọi kiệu và kể lại sau.  Thường lễ hội được tổ chức vào sáng tinh mơ, năm nay chắc chắn trong khi người ta tham gia đông vui thì cả nhà rùa sẽ trùm chăn ngủ khò.

Khi đoàn rước kiệu xa dần mới là lúc ba mẹ con sà vào khu trưng bày và bán đồ ăn Hokkaido.  Chật chội quá, chụp hình thật bất tiện khi còn có cả xe nôi và bao nhiêu đồ.  Tạm khu bày rượu…

Tủ đựng pudding, các loại pudding

trong đó có pudding đựng trong hộp hình quả trứng, thật là ngộ.

Dạo một vòng nếm thử các món ăn, sau đó ra về với những món “quen thuộc”

Về đến nhà, ba mẹ con mệt phờ. Lạ, người ta làm lụng vất vả mệt đã đành.  Đây mình đi chơi mà cũng mệt.

Tổng kết lại, LL vẫn chưa biết Hokkaido là cái gì, kể cả sữa bò Hokkaido, vì em tuti hết 1 bình sữa Icreo, sau đó ngủ. Mỳ cũng không nếm, mực nhồi xôi cũng không, gì cũng không thèm! Thế thì làm sao biết được ẩm thực của người ta chứ!

—–

Liên quan đến “làm đồ chơi” từ entry trước, em Quỳnh Anh có chia sẻ cuốn sách em download được tại đây (cảm ơn QA).

Mẹ rùa cũng có một cuốn sách dạy móc đồ chơi bằng tiếng Nhật, file .jpg (28.25MB), mọi người có thể click vào hình dưới để download:

Còn đây là “quà” dành cho những người đang sống ở Việt Nam, sách in, xuất bản năm 1998, dày 70 trang (sách cũ) – Vì có một cuốn nên ai có nhu cầu thì comment ghi rõ đề nghị nhé. Chúng mình lại nhờ người đánh số thứ tự và “bốc thăm” như các lần trước.  Sách sẽ được gửi về VN trong 2 tuần tới.