Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 30/08/2009

Hết tháng 8 rồi

Tuần cuối cùng của tháng Tám.  Sang tháng Chín, chắc chắn thời tiết sẽ càng tốt hơn.  Mây đen nhiều hơn, bầu trời màu xám-da cam. 😛 Nghĩ đến đây chợt nhớ đến lễ Halloween, với mụ phù thủy áo đen cưỡi chổi, với những quả bí đỏ, với những chiếc lá vàng, lá nâu khô vỡ giòn dưới từng bước chân.  Và cái lạnh…

Ngày thứ Bảy, ba mẹ con đi công viên chơi.  Sáng dậy sớm hơn các con một chút, chuẩn bị hâm lại đĩa mỳ và đĩa xôi, cho vào hộp.  Gọt một quả lê, rửa vài quả nho, gói một ít kẹo, ít bánh, lấy vài miếng pho mát, hai hộp sữa chua.  Đi ngang qua siêu thị, còn phải mua 1 bó hoa, trưa nay mang đến ăn cơm khách nhà cô D.

Lê và nho

Pho mát

“Bí mật”

Trong chiếc túi màu da cam có gì? Vài túi kẹo bánh nhỏ và 1 túi cranberry khô

Trong chiếc túi nhỏ có gì? Có mấy chiếc kẹo chocolate hình gấu Teddy

Một bàn đầy thức ăn, thế mà hai đứa ngồi ngó nghiêng chạy một lúc, vừa chơi vừa ăn, hết sạch 🙂  Chai nước trà sữa cũng hết luôn.  Mẹ thì đói meo, nhanh đạp xe về đi ăn chực hàng xóm 😀