Bọn trẻ và bọn già nhà Rùa thích quả sồi. Cuối hè năm nào cũng tha lượm ngoài đường về. Để khô thì quả tự bị bung khỏi “nắp”. Mùa xuân đến dọn nhà thấy hộp sồi khô, lấy ra dùng keo dán lại từng quả. Các con vẽ mặt mũi, đến là thích. Mẹ thì mang ra làm mấy món đồ trang trí, thích không kém.
Sẵn chủ đề hạt sồi, gọt cho con gái cái stamp hình quả sồi nhỏ để in lên quần áo, đồ dùng đi học. “Donguri” cũng gần gần giống như tên của con nên lấy làm biểu tượng luôn. Con thích.
Suốt cả mấy ngày liền, nhà vang vang bài hát どんぐりころころ
Nhận được máy tính mới, nhận được quà ăn được chơi được mặc được ngắm được này, và 2 cái ổ cắm. Bỗng cảm thấy mình may mắn nhất trên đời.
Thùng hàng lần này ai ai cũng có phần. Bố có vợt, mẹ có máy, các con có quần áo đẹp (mẹ cũng có phần), kể cả em LL. Macadamia rất ngon, như nó vốn thế. Mực khô và tôm khô Hội An càng ngon. Bộ sách Cánh Buồm là phần quà dành cho các con học, hạt giống để có những hũ cà pháo muối nén 😉 Bác giai nhiệt tình mang sang giúp cả đống đồ nữa… Cảm ơn sao cho hết được… Sẵn ngoài vườn có nhiều hoa, mang ra thay lời muốn nói 🙂
Tối nay mới có thời gian để khởi động lại chiếc máy trộn bột. Nghe tiếng máy chạy, thấy lòng rộn ràng, lâng lâng. Cảm giác khó tả, con nghiện gặp thuốc chắc cũng đến thế mà thôi. Mà cũng lạ, không nghĩ là mình nhớ cái âm thanh này đến thế.
9h20 bánh chín. Các con đã về giường ngủ. “Con đã nhắm mắt vào rồi!” Thế mà khi mang chiếc bánh ra khỏi lò, có tiếng hỏi:
– Mẹ làm bánh gì mà ngon thế?
– Mẹ làm bánh chán, không ngon!
– Không phải, mẹ nói kiểu gì. Bánh chán là bánh mùi kinh, nhìn kinh nhưng con đang ngửi thấy bánh mùi thơm, nhìn ngon!
– Lúc mẹ bực mình thì mẹ không làm bánh ngon được. Bây giờ đang bực mình vì nói con đi ngủ mà con không nghe. Mà sao con bảo con đã nhắm mắt vào rồi. Nhắm mắt ngủ mà vẫn nhìn thấy bánh ngon được à?
– Nhưng cái mùi nó tự chui vào mũi con. Cái mùi làm mắt con phải mở ra.
Như thế tức là tại cái mùi! Cái mùi thật là giỏi, có thể khiến con “cãi” lời mẹ.
(Và mẹ chợt thấy rằng, sau này sẽ có nhiều thứ “đáng ghét” hơn cả cái “mùi ngon” làm con cãi lời mẹ. Suy từ bản thân ra thì biết 😛 )
Doan hoi thoai cua hai me con rua ngo nghinh dang yeu qua.Minh cung thuong ko cam long duoc khi nhin con ngu-fai cui xuong thom trom vai cai.Cun nhi cua minh sap sn 10 tuoi roi,da co the dang ki xep hang cho co Rua “ken pho ma”chua? hi hi…
Dễ thương quá chị Tâm ơi! Hy vọng sau này có con, em cũng sẽ có những cuộc đối thoại dễ thương như vậy với con em ^^. Cảm ơn chị đã kể chuyện nhà để mọi người cùng cười vui vẻ nhé
Để mẹ Bí đoán xem nào, cái cô mở miệng cãi lời mẹ Rùa là em ĐĐ đúng ko?
Em hư nhé! Nhưng sao nghe yêu quá đi thôi! Mình đoán là mẹ Rùa sẽ mỉm cười khi nghe em cãi lời, và bực mình vì ko cãi lại em. Bọn nhóc gần như luôn chiến thắng trong các cuộc “cãi vả” với mẹ, bởi so về mức độ “cùn” thì mẹ thua chắc! “:”“P”
Rùa ơi, mấy bông hoa ở trên có phải là 1 loại anh túc không? Nhưng sao nó nhiều cánh thế! Đẹp quá Rùa ạ!
Mấy cành Tulip hôm trước cũng làm Bí ngất ngây đấy.
Em còn phải khoe Bí rằng đã nhận được cả lá thư tình nữa 😉
Hoa trong hình là Ranunculus (cái tên khó yêu được nhỉ), giống hoa này nhiều cánh và màu sắc rất sặc sỡ. Không giống như hạt giống của anh túc (poppy), ranunculus có củ lớn hơn, dáng như những cái càng cua.
hi hi thư tình á! Bí ít viết thư tình nên lá thư ấy thiệt là ngộ hen!
Ranunculus! Đẹp nhỉ, tên thì lạ quá! Mình yêu hoa nhưng quả thật kiến thức về lãnh vực này xếp hạng “Kém”! Hoa này chắc không trồng được ở Sài Gòn đâu Rùa nhỉ?
À, Bí đã thử viết ký hiệu này “:”“P” theo hướng dẫn của Rùa cho 1 bạn nào đó, mà sao nó không ra hình nhỉ?
Aaa, sếp có ổ cắm rồi hả, em cũng vui, lại sắp dc thấy nhiều bánh ngon! keke. Mà em thắc mắc mãi muốn cái icon lưỡi đỏ đỏ thì như thế nào ấy nhỉ? 🙂 Anh WP này khó chiều quá 😀
Cậu chê bánh mỳ nhà chị rùa đấy ư? 😉
Icon le lưỡi này làm khó lắm, vì nó không giống icon bình thường chỉ cần gõ bàn phím là ra mà cần kết hợp vài việc (lần này không phải niệm chú). Em làm thế này nhé: Đi ăn kẹo gì đó cho lưỡi thật đỏ, sau đó thì vừa gõ 2 ký tự liền nhau là “:” và “P” vừa thè lưỡi ra. Khi nào gửi comments xong thì có thể thu lưỡi về được. Đảm bảo 100 lần gõ icon đó thì 100 lần WP nó hiển thị đúng!
Chê thì hông chê nhưng bánh mỳ chỉ nhìn thì em ứ tưởng tượng được vị nó thế nào, mà em cũng lười làm bánh mỳ hơn loại khác! 🙂 Riêng bánh ngọt của chị thì chỉ nhìn thôi cũng thấy ngon rồi, cho dù chỉ…ngon mắt! Em trả bài này 😛 😛 😛 (lêu lêu sếp, lần này ăn ớt ạ) 😀
Cảm ơn bác. Vâng, vì có nhiều người vào bếp Rùa chỉ để đọc những mẩu chuyện nho nhỏ của bọn trẻ, kẹo bánh hay món ăn gì mang ra mời cũng không thèm đâu ạ 😀
quả sồi đáng yêu quá! hoa đẹp quá! Đi cả ngày mệt mỏi về vào bếp nhà chị mà cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Dạo này em bận quá! Em đang đi vẽ tranh tường cho 1 quán cafe Karaoke dưới Hà Tây. 1 mình em vẽ 5 tầng @_@ Em còn chưa xong 1 tầng nữa. hichic. Nhớ chị quá! Bảo viết thư cho chị mà hôm nào đi về cũng mệt lăn ra. Buồn lắm!
Chị cứ tò mò, em sẽ vẽ gì trên tường của quán Karaoke nhỉ? 😛
Nhà trẻ mẫu giáo, trường học vẽ gì lên tường chị biết rồi. Không lẽ quán Karaoke cũng thế?
Nếu bạn là "đầu bếp" quen thuộc trong bếp Rùa, mừng trở lại!
Nếu bạn là người mới, xin chào!
Bếp Rùa là của bạn, được xây dựng và đóng góp bởi những người như các bạn, do vậy, hãy tự nhiên và coi đây là căn bếp của chính mình. Ở đầu trang có phần "Welcome" và "Giới Thiệu", nếu bạn muốn biết thêm vài điều bên lề...
Để nhận thông báo bằng email mỗi khi có bài mới, hãy đăng ký nhận thông báo bằng cách nhập email của bạn (và nhớ mở email để xác nhận).
Kể từ tháng 6.2011, Bếp Rùa có sự đóng góp bài vở thường xuyên của những người bạn quý: SCP, Anatomysu, chuoivuonnha, White_poplar.
Tin vui: Mục Lục đã được cập nhật các bài viết được phân loại theo từng chủ đề. Mời mọi người tham khảo để tìm bài cũ. Ngoài ra, chức năng "Tìm kiếm" (Search) ở đầu trang cũng rất hữu hiệu.
Nếu bạn muốn trao đổi, xin hãy viết tiếng Việt có dấu khi có thể, và hãy là người lịch sự khi ai đó trả lời mình. Chúng mình ở đây không phải là những chiếc máy trả lời thắc mắc nên nếu gặp câu hỏi phản cảm, rất có thể sẽ bỏ qua. Bếp này cũng như bếp của bạn, hãy thân thiện và quý mến những người ra vào trong bếp nhà mình. Gửi comments đúng chủ đề. Xin cảm ơn.
Bếp Rùa là nơi luôn mở rộng cửa chào đón tất cả mọi người vào thăm cũng như tham gia chia sẻ. Vì vậy, mong mọi người hãy giúp đỡ bằng cách trả lời những câu hỏi mà mình biết.
Trang blog này không đón chào những comment quảng cáo bán hàng.
Miếng tẩy to để làm stamps thế kia tìm mỏi mắt ở VN ứ thấy 😦
Đông Đông = Donguri 😛
Khai Tâm ơi, cái stamp đẹp quá, chỉ chị cách làm với
Có bài viết về Stamps đấy ạ.
Doan hoi thoai cua hai me con rua ngo nghinh dang yeu qua.Minh cung thuong ko cam long duoc khi nhin con ngu-fai cui xuong thom trom vai cai.Cun nhi cua minh sap sn 10 tuoi roi,da co the dang ki xep hang cho co Rua “ken pho ma”chua? hi hi…
Bây giờ ai mang con trai đến cho làm rể em cũng nhận ạ, nhận rồi sau này chúng nó tự tính với nhau sau 😛
Dễ thương quá chị Tâm ơi! Hy vọng sau này có con, em cũng sẽ có những cuộc đối thoại dễ thương như vậy với con em ^^. Cảm ơn chị đã kể chuyện nhà để mọi người cùng cười vui vẻ nhé
Trẻ con mỗi đứa mỗi kiểu khác nhau, nhưng đều rất đáng yêu đấy 🙂 (trừ những lúc cáu bẳn, mẹ không nhận ra thôi 😛 )
Hôm rồi, ngồi dạy cho con trai viết chính tả từ quả sồi, em hỏi mẹ quả sồi là quả gì? Mình sẽ cho con trai xem quả sồi dễ thương này
Mẹ cho cô rùa gửi tặng con trai tấm hình quả sồi “tươi” còn nguyên cành lá nhé: https://khaitam.wordpress.com/2009/09/07/k%E1%BA%B9o-d%E1%BA%BBo-chanh-leo/
Thanks chị nhen, hai mẹ con giờ mới biết quả sồi tươi đó.
Để mẹ Bí đoán xem nào, cái cô mở miệng cãi lời mẹ Rùa là em ĐĐ đúng ko?
Em hư nhé! Nhưng sao nghe yêu quá đi thôi! Mình đoán là mẹ Rùa sẽ mỉm cười khi nghe em cãi lời, và bực mình vì ko cãi lại em. Bọn nhóc gần như luôn chiến thắng trong các cuộc “cãi vả” với mẹ, bởi so về mức độ “cùn” thì mẹ thua chắc! “:”“P”
Rùa ơi, mấy bông hoa ở trên có phải là 1 loại anh túc không? Nhưng sao nó nhiều cánh thế! Đẹp quá Rùa ạ!
Mấy cành Tulip hôm trước cũng làm Bí ngất ngây đấy.
Em còn phải khoe Bí rằng đã nhận được cả lá thư tình nữa 😉
Hoa trong hình là Ranunculus (cái tên khó yêu được nhỉ), giống hoa này nhiều cánh và màu sắc rất sặc sỡ. Không giống như hạt giống của anh túc (poppy), ranunculus có củ lớn hơn, dáng như những cái càng cua.
hi hi thư tình á! Bí ít viết thư tình nên lá thư ấy thiệt là ngộ hen!
Ranunculus! Đẹp nhỉ, tên thì lạ quá! Mình yêu hoa nhưng quả thật kiến thức về lãnh vực này xếp hạng “Kém”! Hoa này chắc không trồng được ở Sài Gòn đâu Rùa nhỉ?
À, Bí đã thử viết ký hiệu này “:”“P” theo hướng dẫn của Rùa cho 1 bạn nào đó, mà sao nó không ra hình nhỉ?
😛
í, hình như Bí bị NU rùi! 😛
Đã tốt nghiệp lớp le lưỡi 😛
Ngộ, và cảm động ạ 🙂 Hai con gái mặc vừa lắm, cảm ơn mẹ Bí rất nhiều!
Hoa nầy thuộc xứ ôn đới nên có lẽ SG hơi khó chăm và dưỡng củ cho các năm sau.
Aaa, sếp có ổ cắm rồi hả, em cũng vui, lại sắp dc thấy nhiều bánh ngon! keke. Mà em thắc mắc mãi muốn cái icon lưỡi đỏ đỏ thì như thế nào ấy nhỉ? 🙂 Anh WP này khó chiều quá 😀
Cậu chê bánh mỳ nhà chị rùa đấy ư? 😉
Icon le lưỡi này làm khó lắm, vì nó không giống icon bình thường chỉ cần gõ bàn phím là ra mà cần kết hợp vài việc (lần này không phải niệm chú). Em làm thế này nhé: Đi ăn kẹo gì đó cho lưỡi thật đỏ, sau đó thì vừa gõ 2 ký tự liền nhau là “:” và “P” vừa thè lưỡi ra. Khi nào gửi comments xong thì có thể thu lưỡi về được. Đảm bảo 100 lần gõ icon đó thì 100 lần WP nó hiển thị đúng!
Chê thì hông chê nhưng bánh mỳ chỉ nhìn thì em ứ tưởng tượng được vị nó thế nào, mà em cũng lười làm bánh mỳ hơn loại khác! 🙂 Riêng bánh ngọt của chị thì chỉ nhìn thôi cũng thấy ngon rồi, cho dù chỉ…ngon mắt! Em trả bài này 😛 😛 😛 (lêu lêu sếp, lần này ăn ớt ạ) 😀
That thu vi khi duoc doc nhung dong tu chuyen cua Rua,duoc vui,duoc ngam…cu nhu minh cung dang dc thuong thuc vay.cam on ban that nhieu.
Cảm ơn bác. Vâng, vì có nhiều người vào bếp Rùa chỉ để đọc những mẩu chuyện nho nhỏ của bọn trẻ, kẹo bánh hay món ăn gì mang ra mời cũng không thèm đâu ạ 😀
Nói ai như nói mình nhỉ 😛 (vừa viết comment vừa lè lưỡi 😛 )
Với cái ATM thì không cần phải giơ hình ra, tả tình cảnh hai đứa trẻ con là đủ thèm bánh trái rồi 😛
quả sồi đáng yêu quá! hoa đẹp quá! Đi cả ngày mệt mỏi về vào bếp nhà chị mà cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Dạo này em bận quá! Em đang đi vẽ tranh tường cho 1 quán cafe Karaoke dưới Hà Tây. 1 mình em vẽ 5 tầng @_@ Em còn chưa xong 1 tầng nữa. hichic. Nhớ chị quá! Bảo viết thư cho chị mà hôm nào đi về cũng mệt lăn ra. Buồn lắm!
Chị cứ tò mò, em sẽ vẽ gì trên tường của quán Karaoke nhỉ? 😛
Nhà trẻ mẫu giáo, trường học vẽ gì lên tường chị biết rồi. Không lẽ quán Karaoke cũng thế?
chị ơi ^^ LL là tến bé thứ 3? ko biết là gì nhỉ? Lâm Lâm? 😀 Linh Linh? 😀
hihi, cô chúc em bé thứ 3 thật mạnh khỏe và cũng đáng iu như 2 chị nhé :X
Giới thiệu với cô, em tên “Lạc” 🙂
Các con gái dễ thương quá chị ạ :).
Chị nhận máy tính mới là từ giờ lại có nhiều công thức rồi ^^.
Sao lạ ghê, chị cảm thấy chúng nó dễ thương nhất khi đang ngủ 😛
Rùa nói đúng lắm :p
Hí hí, em tưởng mỗi mình mình “xấu tính” 😛