Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Cặp sách mới

DD sắp sửa vào lớp Một vào mùa xuân tới.  Con chưa thèm cảm thấy gì ngoài việc quan tâm đến chiếc cặp sách mà bố mẹ lại háo hức quá mức bình thường.

Mọi thủ tục để con chuyển từ trường đúng tuyến sang trường trái tuyến gần nhà vẫn chưa đâu vào với đâu cả vì phải chờ đến thời điểm mới bắt đầu được nhưng việc sắm sửa đồ dùng học tập cho con đã phải bắt đầu từ bây giờ.

Bỏ qua những rắc rối xung quanh việc xin chuyển trường thì chiếc cặp sách là quan tâm chung lớn nhất của cả nhà.  Bố mẹ đều đồng ý, với các con, ngày đầu tiên bước chân vào trường (rồi phải đến khoảng hơn một-thập-kỷ-rưỡi sau mới được “thả” ra cơ) là kỷ niệm ai cũng sẽ nhớ mãi. Vì vậy, mọi thứ đều cần được chuẩn bị tốt nhất, trong điều kiện cho phép.

Phải thêm “điều kiện cho phép” bởi một chiếc cặp sách cho học sinh cấp 1 có giá rất đắt (so với những thứ khác), giá chiếc cặp tính ra có thể có giá từ vài trăm, thậm chí gần một ngàn đô la Mỹ.  Giống như khi chị chuẩn bị bước vào lớp Một, bố mẹ đi tìm mua cặp.  Đủ mọi tiêu chí được đặt ra, nhưng có một tiêu chí không kém phần quan trọng: hạ giá nhiều.

Khác với những chiếc cặp thường thấy khi ở Việt Nam, chiếc cặp học sinh cấp I của Nhật lại cao chứ không rộng bề ngang. Lý do của việc này là để bảo vệ cột sống lưng.  Để dùng trong suốt 6 năm học cấp I, nó được làm bằng da thật, thường là da bò nên rất nặng.  Ngày trước, con trai dùng màu đen, con gái dùng màu đỏ nhưng bây giờ thì cặp sách cũng đủ các tông màu sặc sỡ.  Tuy vậy, những màu “khác thường” ít khi thấy xuất hiện trong các lớp học.   Việc có một chiếc cặp sách mới đối với đứa trẻ Nhật cũng là việc đáng quan tâm ơi là đáng quan tâm.

Ba bố con cùng nhau chọn cặp sách của DD. Mẹ nhận trách nhiệm order.  Trong khi chờ đợi hàng được giao, lấy chiếc cân của LL để cân thử chiếc cặp sách dùng hàng ngày của TT:  3250g, đã bao gồm sách vở cho một ngày học.

Trước giờ cơm tối, bưu điện giao hàng. Và thế là cả nhà lại được một bữa xôn xao bàn tán. Bố thì cài dây, đo sao cho vừa kích cỡ của con.  DD đeo cặp vào, nét mừng rỡ hiện cả lên mặt.  Cả nhà nhận xét “cặp to hơn người!”  Không biết rồi đầu năm sau đi học, chị-người-ta có mang nổi cặp sách đến trường không đây…

Thế là bố mẹ đã giải quyết xong được một việc.

22 responses to “Cặp sách mới

  1. bin (@trang_bin) 21/03/2012 lúc 8:30 Chiều

    konichiwaaaaaaaaaaaa!! lâu rồi hem gặp lại chị :D, hôm nay e đọc bài viết về cặp sách thì nhớ ngày bé, cấp 1 bạn bố e mua cho 1 cái cặp đỏ y hệt 😀 mà cũng được cho nhiều bánh kẹo lắm :X

  2. Tranguyen 21/10/2011 lúc 10:48 Sáng

    Bữa giờ vẫn còn mãi lăng tăng với vụ cặp của Bill ( tháng 8/2012.. mới cần lận ạ), nhưng lo là …vừa. Vì chọn lựa, vì giá cả, và vì mẹ nó chọn lựa..lâu
    Bữa đọc bài của chị, thấy cặp em DD những 1kg chưa có “ruột” em đã hết hồn, bản thân site của Nhật nó cũng bảo ..cặp nặng lắm. Ai dè, nãy em lượn vào site của hãng này xem coi cặp nặng bao nhiêu,http://www.herlitz.de/en/products/school/school-bags/compact.html hic,..cũng tầm ấy kg ạ: 850g – 1100g ( US$100-$150), dạo trước có đi siêu thi, có dịp cầm thử và đau bụng (dù chỉ mới cầm xem, chưa phải lôi bóp lôi thẻ ra). Cặp VN như Miti thì chả có in thông tin này, chỉ thấy cặp in toàn hình siêu nhân, Ben10, robot các kiểu: chán . Rồi em lại phải search lấy search để, để có thể chọn được 01 cái cặp cho con trai đây ạ. Game này vẫn chưa xong. Chúc mừng Chị đã xong game này 😉 Chúc con gái DD sẽ giỏi giang và yêu cái cặp lẫn tâm tình trong đó nhé
    Em, Trang

    • Khai Tâm 23/10/2011 lúc 3:15 Sáng

      Tối nay anh chị nói chuyện về cặp sách. Anh bảo hồi đi học anh thích dùng cặp của VN hơn, còn chị lại bảo hồi học trung học, chị toàn dùng balô (thì ai cũng dùng balô cả) nên chị thích đeo balô đi học. Mềm và nhẹ 🙂

  3. nguyễn7học 17/10/2011 lúc 12:49 Chiều

    Có thể mua dùm 1 cái (màu Xanh) được không ? Thích cái loại cặp cao nầy.

    Nguyễn7học

  4. Khmlinh 17/10/2011 lúc 11:06 Sáng

    Thật mừng cho DD sắp đi học lớp một, được diện cặp sách mới rõ đẹp mà hàng ngày chỉ phải mang có 3250g cặp + sách vở!
    Còn ở nhà, “các chị” toàn phải mang (vác) 8~11kg sách vở mỗi ngày, với những lí do như là quyển nào cũng không thể không mang đi học được 😉 ( + với tối nào cũng phải thức đến 10~11h đêm vì quá nhiều bài tập về nhà!)

  5. MyNaNam 17/10/2011 lúc 10:50 Sáng

    ở VN thì ko dám mua cặp nặng ( nặng tiền và nặng ký) như thế này cho con rồi. Vì mua cặp siêu nhẹ, sau khi cân cả sách vẫn ngót ngét chục ký. Thương các mầm non tương lai của mình quá, phải gánh trọng trách quá lớn từ lớp !

  6. AnKhanh 17/10/2011 lúc 10:28 Sáng

    Ui, cái cặp của TT xinh quá là xinh. Cặp của DD chắc cũng xinh không kém chị nhỉ.

  7. Mẹ Cáo 16/10/2011 lúc 8:36 Sáng

    Mở cái hộp ra chưa Rùa ơi, màu gì, giống của TT à? (hic… tò mò)

  8. Tiểu Băng Nhi 15/10/2011 lúc 10:14 Chiều

    ôi, cái cặp xinh thế. Chúc DD vào lớp 1, bắt đầu cuộc đời học sinh có thật nhìu kỉ niệm vui.

  9. Jiru Vo 15/10/2011 lúc 6:48 Chiều

    Ra cái cặp cao như thế để bảo vệ cột sống ^^ mấy bạn nhỏ đi học mang cặp tội thật, lớn lên đi học mang cặp lại nhỏ hơn, nhẹ hơn

    Chúc bé DD học giỏi, vui vẻ!!!

  10. katherine 15/10/2011 lúc 12:27 Chiều

    Chúc cho DD vào lớp một thật nhiều niềm vui, có thật nhiều bạn mới!!!

  11. zanny0409 15/10/2011 lúc 7:55 Sáng

    Chúc mừng DD vào lớp 1, phát huy hết sở trường của chị nhé.

  12. Blue Apple 15/10/2011 lúc 5:11 Sáng

    Chúc mừng em DD vào lớp 1.
    Em trai em năm sau cũng vào lớp 1 ạ, chắc bố mẹ vẫn cho em học trường gần nhà như 3 chị trước em 😀 (nhắc thấy nhớ ghê…)
    Nhìn cặp sách mới làm em thấy nôn nao ghê : ) Nhớ hồi kia vẫn hay ngồi bày vở ra bao, lúc bé thì mẹ bao cho em, lớn hơn thì đến em mày mò bao vở cho các em.

  13. thuỳdương 14/10/2011 lúc 9:27 Chiều

    DD nhà chị cũng vào lớp 1 ạ, chúc mừng bé nhé. Con gái của em, năm nay cũng bước vào lớp 1. Em cũng vất vả lo việc xin chuyển trường cho cháu. Chạy như con hết gần một tháng thì mới chuyển được nhưng cơ sở vật chất của trường gần nhà thì hơi cũ còn trường xa nhà thì rất đẹp. Chuyện mua cặp đối với gia đình cũng là vấn đề nhưng ở việt nam thì đơn giản hơn một chút chị ạ

    • Khai Tâm 15/10/2011 lúc 4:24 Sáng

      Cùng sinh 2005 nhưng vì ở Nhật bắt đầu năm học mới vào tháng 4 nên DD “bị” học muộn nửa năm đấy 🙂
      Thôi an ủi là con gái đi học gần nhà thì đỡ mất công đi lại xa xôi, đi học gần để giữ sức khoẻ. Chuyện cơ sở vật chất cũng quan trọng, nhưng trên hết cả là cách dạy và chăm sóc trẻ của trường thôi nhỉ? 🙂

    • thuỳdương 15/10/2011 lúc 12:49 Chiều

      Phương pháp dạy học ở trường gần nhà hoàn toàn khác với các trường tiểu học ở địa phương vì nó là chương trình thực nghiệm, chương trình duy nhất gần với các học ở nước ngoài, phát huy tối đa sự sáng tạo, tự tin ở học sinh nên em cũng không lo. Thêm nữa các thầy cô giáo trong trường là thầy cô dạy trước đây của em và dì cháu nên cũng yên tâm

  14. Sesame 14/10/2011 lúc 9:27 Chiều

    Đúng là cái cặp mình thích. Chúc con gái học thật giỏi với chiếc cặp mới và lòng nhiệt tình của bố mẹ.

  15. Nikki 14/10/2011 lúc 9:03 Chiều

    Ôi trùng hợp thế, chiều qua trên đường về em gặp 1 bé đeo cặp y như thế này, cũng màu đỏ…em còn lẩm bẩm “cái cặp lạ nhưng xinh quá”…

    P/S: nhanh quá, đã không còn 3va5 nữa rồi 🙂

  16. chuoivuonnha 14/10/2011 lúc 8:54 Chiều

    Bóc tem cặp mới của em DD! Mừng em vào lớp 1 với những kỉ niệm theo em đến sau này… 🙂

Bình luận về bài viết này