Bởi vì tuần sau đã sang Canh Dần rồi.
Tủ bếp chứa đầy những nguyên liệu nấu các món truyền thống nên hôm nay đi chợ không định mua gì nhiều lắm. Đi, cho khỏi nhớ.
Sà vào nơi bày hoa trước tiên. Tết là Tết thật rồi í. Hôm nay có thật nhiều đào hồng và mai trắng, thủy tiên nữa. Còn có cả một loại hoa “chẳng liên quan gì” – hoa cải. Thật là trùng hợp khi thấy những cành đào phai. Những cành hoa toàn nụ mập mạp, chưa có bông nào nở. Hay quá, vì nay mới là thứ Ba. Vài ngày nữa, đủ thời gian để những nụ này trở thành hàm tiếu, rồi nở bung vào sáng mùng 1 Tết. Nhớ Tết Hà Nội.
Đào phai
Mai trắng
Nụ tầm xuân
Đã dặn lòng không mua đồ tươi, vì nhà có nồi phở và nồi cháo sườn nhưng không thể không mua tôm khi nó cứ nhảy tanh tách trước mặt mình
Rổ rau chuẩn bị tính tiền
Bánh dày trà xanh nhân đậu đỏ, áo ngoài bằng bột đậu tương.
Mùa này đã có lê rồi… Thử một miếng, ngọt nhưng không giòn.
Thế là hết buổi chợ cuối năm. Tha về một củ gừng bánh tẻ, lại tặc lưỡi, thế mà không thấy “nó” sớm để làm mứt. Có cả một giỏ dâu…
Comments