Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 27/02/2010

Công viên hoa đào

Tuần này thực thi kế hoạch “Sping cleaning”, dọn nhà để đón thời tiết ấm hơn. Giặt giũ, phơi phóng, cất chăn đệm dày và quần áo dành cho những ngày “đại hàn”. Hứa hẹn một ngày đầy bụi và cả nhà đi ra đi vào dọn dẹp như những chú kiến chăm chỉ (thiếu màn chụm ăng-ten chào hỏi 😉 )

Thế là không được đi công viên cuối tuần, post lại mấy tấm hình của tuần trước, khi thời tiết vẫn còn lạnh lắm.

Đi ngang cửa hàng bán đồ trang trí nhà cửa, gia dụng, tóm lại là cửa-hàng-của-các-Mẹ. Thèm bước chân vào nhìn ngắm một tí nhưng bọn trẻ không cho, vì vào là xén giờ ở công viên của chúng 🙂

Cả công viên có nhiều loại hoa đào, hầu hết đều đã nở cả cây, chỉ còn anh đào còn chờ nắng mới chịu cười.  Một trong những chùm hoa nở sớm hiếm hoi lắm trong công viên:

Khung cảnh này sẽ khác lắm, chỉ sau 3 tuần nữa thôi, khi các chồi non của cây trồng bằng củ nảy mầm vươn lên thật là cao…

Trong khi hai đứa nhỏ mải mê nào xích đu nào cầu trượt, mẹ đi đến từng cây xem hoa.

Những nụ hoa còn khép chặt…

Hoa ume nhìn cả cây không đẹp, vì đỏ thẫm quá, không được tươi tắn…

Chụp đánh dấu chùm hoa này, khi nở sẽ lại đến chụp để so sánh 🙂

Không có chân, tì máy lên thân cây chụp tạm cho hình đỡ rung. Trời vẫn lạnh quá…

Khi các ngọn đèn chiếu bật sáng, ông mặt trời lặn hẳn thì cũng đã đến giờ cơm. Đói bụng rồi, về nhà thôi.