Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 20/04/2010

Chợ thứ ba: lâu không gặp

Hôm nay ra khỏi nhà tương đối sớm, hai mẹ con thong thả đưa nhau vào lớp.  À không, con vào lớp còn mẹ thì vào chợ.

Đường đến Okaido vắng vẻ, thi thoảng có vài người đi bộ hoặc xe đạp. Lòng đường chỉ có xe rác bật nhạc đi thu gom rác thải được đặt sẵn trước cửa hàng.

Chợ hôm nay được căn đúng giờ.  Đến nơi, các bác rổ vàng 😉 đã dọn xong.  Mùa măng nên đâu cũng thấy măng. Búp măng tươi, măng đã ngâm đủ cả.

Thú vị nhất là thấy một em bé theo mẹ đi chợ.  Chiếc xe đẩy đứng một chỗ cùng với em gấu đang nằm úp mặt…  Còn chị thì chạy theo mẹ xách giỏ đồ.

This slideshow requires JavaScript.

Mua hoa, mua xong một số rau củ thì hàng đậu phụ đến.  Đi từ xa đã thấy có 1 thùng được khiêng xuống xe, và các bà các mẹ xúm lại chọn đồ.  Hiếu kỳ tiến tới nhưng nhìn mãi cũng không thể biết được các mẹ đang mua gì với mật độ đứng dày đặc, và cái thùng thì bé teo ở dưới đất.

Khi đám đông tản ra, mỗi người trên tay vài túi, lại gần mới hay là ốc.  Xúm xít chen lấn cứ như là mua hàng gây quỹ ở  CSTT! 😛  Đây là “hàng tồn”.

Đáng lý ra xong chợ thì phải đi về nhà, nhưng đèn bàn học của con gái đang cần 1 cái bóng đèn mới, nên lại đi tiếp đến home center.  Đêm qua trời mưa, sáng nay đường còn ướt dù nắng lên từ sớm rồi.  Dọc đường hoa anh đào rụng lá tơi tả.  Ở đây quanh năm thấy các cửa hàng quét tước dọn dẹp trước khi mở hàng, nhưng vào mùa thu và xuân thì “rác” đa phần là lá vàng và cánh hoa.  Mà chưa quét xong cánh hoa đã rụng, vậy quét làm gì, để cho đẹp chứ?

Phía đường bên này hoa đã ra lá nhiều hơn…

Trên đường về nhà, phía bên kia ngọn đồi, vách đá cũng nở hoa.