Áy náy quá, 2 tuần rồi không có chợ nông dân. Sáng nay đi chợ, mang máy nhưng quên không lắp thẻ nhớ (duyên ghê!) nên không có phóng sự bằng hình rồi. Trở về từ Kyoto, Ehime đón chào bằng cả một ngày mưa. Mưa không to, nhưng đủ để ngại đi ra ngoài. Hoa đào nở rộ, cánh hoa rụng trộn lẫn với nền đất mưa ướt át, chao ôi là… bẩn!
Thế mà sáng nay hửng nắng, trên đường đi gió nhẹ, mặt đường cũng đã khô, vì thế mà cánh hoa đào rơi một cách có nghệ thuật hẳn. Trời như mùa thu, mát mẻ và cái nắng không có ánh mặt trời. Sướng.
Đền bù mọi người cũng bằng chuyến “đi chợ”, nhưng là chợ đặc sản.
Mỗi mảnh đất đều thấm đẫm những văn hóa, trong đó, văn hóa ẩm thực luôn là điều du khách muốn khám phá nhiều nhất (khám phá đến 3 lần/ngày 😉 ). Trở ra từ Chùa Kiyomyzudera là con đường bán những đặc sản của vùng.
Bánh ngọt của Kyoto nổi tiếng với yatsuhashi, một loại bánh được làm từ bột gạo, đậu đỏ (đậu trắng), bột quế, đường nâu, áo ngoài là bột đậu tương. Hơi ngọt một chút do nhân đậu đỏ hay đậu trắng có kiểu ngọt đặc trưng. Mới ăn có thể sẽ chưa thích, nhưng sau khi thưởng thức, chắc chắn vị quế, vị bột đậu tương chắc chắn sẽ còn vương vấn mãi.
Bước vào một cửa hàng, một trong hai nhãn hiệu có tiếng nhất sản xuất loại bánh đặc biệt này. Tất cả các mùi vị bánh đều được các du khách nếm thử sau đó mới chọn mua. Ngoài các vị cơ bản, rất truyền thống như trà xanh, vừng đen, hoa anh đào, muối (?), có thể thấy cả chocolate, dâu tây, dâu chuối kết hợp, chuối chocolate kết hợp.
Dạo quanh một vòng tìm ra hương vị mình thích nhất để mua về làm quà, quay lại clip quảng cáo của cửa hàng để biết qua các công đoạn làm yatsuhashi:
Đây là hộp bánh với từng lớp vỏ, không có nhân, dành cho những ai không hảo ngọt lắm.
Hộp bánh yatsuhashi hình chiếc gối nhỏ
Cả nhà chia hai phe, một phe thích vỏ, một phe thích nhân. Hôm nào đó đẹp trời sẽ thử làm một phen xem sao, nhỉ 🙂
Rời Kyoto ra về, xuống đến nhà ga, lại vào cửa hàng Jupiter, nơi nhập các sản phẩm ngoại nhập. Ở đây có thể tìm được một số nguyên liệu làm bánh, kẹo cũng như bánh kẹo của các nước (đa phần từ Mỹ). Có một gói Pectin được mua ở đây. Ước gì nó ở ngay gần nhà mình!
Nếu bạn là "đầu bếp" quen thuộc trong bếp Rùa, mừng trở lại!
Nếu bạn là người mới, xin chào!
Bếp Rùa là của bạn, được xây dựng và đóng góp bởi những người như các bạn, do vậy, hãy tự nhiên và coi đây là căn bếp của chính mình. Ở đầu trang có phần "Welcome" và "Giới Thiệu", nếu bạn muốn biết thêm vài điều bên lề...
Để nhận thông báo bằng email mỗi khi có bài mới, hãy đăng ký nhận thông báo bằng cách nhập email của bạn (và nhớ mở email để xác nhận).
Kể từ tháng 6.2011, Bếp Rùa có sự đóng góp bài vở thường xuyên của những người bạn quý: SCP, Anatomysu, chuoivuonnha, White_poplar.
Tin vui: Mục Lục đã được cập nhật các bài viết được phân loại theo từng chủ đề. Mời mọi người tham khảo để tìm bài cũ. Ngoài ra, chức năng "Tìm kiếm" (Search) ở đầu trang cũng rất hữu hiệu.
Nếu bạn muốn trao đổi, xin hãy viết tiếng Việt có dấu khi có thể, và hãy là người lịch sự khi ai đó trả lời mình. Chúng mình ở đây không phải là những chiếc máy trả lời thắc mắc nên nếu gặp câu hỏi phản cảm, rất có thể sẽ bỏ qua. Bếp này cũng như bếp của bạn, hãy thân thiện và quý mến những người ra vào trong bếp nhà mình. Gửi comments đúng chủ đề. Xin cảm ơn.
Bếp Rùa là nơi luôn mở rộng cửa chào đón tất cả mọi người vào thăm cũng như tham gia chia sẻ. Vì vậy, mong mọi người hãy giúp đỡ bằng cách trả lời những câu hỏi mà mình biết.
Trang blog này không đón chào những comment quảng cáo bán hàng.
Comments