Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 25/04/2010

Bánh quy bơ trà xanh vani: quà từ trường về nhà

Chiều, từ trường trở về nhà là giờ “đói bụng” của các con mặc dầu nhu cầu “buôn chuyện”, những câu chuyện về trường lớp, các bạn, cô giáo cũng khá là cao.  Chiều, cũng là giờ, sau một ngày, gần hết năng lượng.  Thế nên việc nghe và trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại của con ở trên đường đôi khi bị sao lãng.

Trong túi mẹ hay có những món đồ nho nhỏ. Một chiếc khăn tay, vài món đồ chơi bé xíu của các con, đôi khi là tấm decal nhưng chiều đến còn có thêm chiếc kẹo hay chiếc bánh nhỏ.  Có hôm “nó” yêu sách đòi quẩy thừng, cũng “phải” mang.  Có đồ ăn các con ít nói hơn hẳn (vì còn mải ăn).  Đôi khi, vừa ăn vừa nói mẹ còn có cớ nạt 😉

Giữa tuần rồi làm một mẻ bánh quy nhỏ, chia hai trộn hai vị khác nhau: Trà xanh và vani.  Đóng gói từng túi nhỏ, hàn miệng lại rồi dùng một chiếc kẹp gỗ kẹp miệng lại. Thế là các con sau khi ăn bánh còn có món quà là chiếc kẹp, để mang về kẹp những mẩu giấy vẽ nhỏ.