Cuối tuần nắng nóng, sáng sớm ve kêu râm ran, nhưng tiếng ve này vẫn còn trong khả năng chịu đựng được. Độ nửa tháng nữa thì inh tai, nhức đầu lắm. Mà, không có tiếng ve thì chẳng phải hè nữa… Bọn trẻ sẽ săn lùng ve để bỏ vào chiếc hộp nhỏ, suốt ngày săm soi… Mẹ chúng sẽ mỏi miệng trả lời các câu hỏi xoay quanh chủ đề “ve ăn được gì và không thèm ăn gì”.
Đi chợ mua thức ăn cho mấy ngày cuối tuần. Hôm nay chẳng có nghêu phun nước để chơi nên bọn trẻ chỉ mang mấy chiếc tô inox bày ra bếp giúp mẹ rồi quay trở lại chơi những trò chơi dang dở trong phòng… Còn mẹ lại giở những thứ mua được ra để sơ chế cho các bữa ăn sắp tới.
Thùng đào của bố và DD
Thùng nho của mẹ và TT
Mấy miếng chả cá còn nóng hổi, để nấu udon cho hai đứa dùng bữa sáng mai
Mấy bó rau (vẫn còn được gói trong giấy báo), quả mướp đắng (khổ qua) chắc xào trứng
Mấy con mực. Mình cất đông lạnh, râu thì xào cải.
Cá, định làm cá nướng hay chiên sả (bỏ qua ớt) đây?
Comments